Tết về nhớ mẹ

08:03 - 15/01/2023

Bài thơ "Tết về nhớ mẹ" của chị Nguyễn Thu do anh Nguyễn Hữu Đức viết lời bình và giới thiệu

Tết về nhớ mẹ

Tác giả Nguyễn Thu (ảnh Fb)


Nguyễn Thu với bài thơ: TẾT VỀ NHỚ MẸ

Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Nguyễn Thu là người con của làng Cao Lao Hạ. Tuy không phải là (nhà thơ, nhà văn) chỉ là một tiểu thương bán hàng ở chợ quê. Nhưng những cảm xúc về quê hương, về Cha, Mẹ của cô đã ăn sâu trong từng hơi thở thể hiện qua nhiều bài thơ cô đã đăng trên trang faicebook.

Những vần thơ thật nhẹ nhàng, mộc mạc đến giản đơn. Nhưng ai đã từng quen và có dịp tiếp xúc gần gũi với Thu mới hiểu cặn kẽ bao nỗi đau thương, mất mát đã chất chứa trong cuộc đời cô ấy.

Đã làm mẹ, nên mới thấu hiểu tâm tư tình cảm của người mẹ dành cho con to lớn biết nhường nào. Năm cũ sắp qua đi, một mùa xuân sắp tới như một mẹ Gà bao trọn niềm yêu con! Nguyễn Thu cũng vậy một kiếp người, một số phận được Thượng đế ban cho dù rằng ta khát khao nhiều hơn thế.

Chúc cô gái làng vượt qua những thiếu hụt trong cuộc sống vui, khỏe đón mùa xuân mới vui tươi đầm ấm.

Cuối đông tìm cuổn tơ hồng
Tấm khăn còn đó chỉ hồng ai thêu.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn bè bài thơ: TẾT VỀ NHỚ ME của tác giả Nguyễn Thu.

Tết cận kề... tôi nhớ Mẹ quá thôi
Nhớ ngày xưa trong vòng nôi thơ bé
Là quãng đời chưa từng rời xa Mẹ
Rất bình yên hạnh phúc bởi gia đình...

Ngày Mẹ mất đất trời bổng chông chênh
Tôi nức nghẹn vì mình vĩnh biệt Mẹ
Mẹ thương tôi... ôm ấp như đứa trẻ
Mẹ là biển trời luôn che chở cho tôi...

Tôi mất Mẹ giờ thành đứa trẻ mồ côi
Dù mồ côi tuổi đời chiều bóng hạc
Nhưng trong tim tiếng ( Mẹ ) luôn khao khát
Ước mong một lần... Mẹ ôm chặt vào lòng...

Hỏi thế gian... có ai bán Mẹ không...?
Để tôi được gọi Mẹ nhiều lần nữa
Để Mẹ cùng tôi sum vầy bên bếp lửa
Ngắm Mẹ cười... cho vơi bớt nỗi nhớ thương...

Tôi mong lắm nhưng biết làm sao hơn
Ngày cuối năm mọi người về đón tết
Nhìn mọi nhà sum họp trong đoàn kết
Còn riêng tôi... một bóng lẻ bên đời...
.....
Chơ vơ quanh quẫn chỉ mình
Soi vào đá cuội...Lặng thinh kiếp người
Ai đi hết cuối dốc đời
Riêng tôi...nửa đoạn... ngậm ngùi
buồn không...?

Tác giả : Nguyễn Thu

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip