Thi gan

09:27 - 18/04/2023

Tâm sự của anh Nguyễn Hữu Đức về dự án nâng cấp đường Quan, làng Cao Lao Hạ

Thi gan

Thi gan

 

Ơi những cái hố

Vẫn nằm thi gan

Dộc ven đường quan

Làng Cao Lao Hạ.

 

Dự án liên làng

Cao Lao Thượng - Hạ

Từ mùa phượng đỏ

Của năm Nhâm dần.

 

Nay giáp một vòng

Mùa hoa phượng đến

Vẫn còn bề bổn

Đất đá vãi vung.

 

Miệng cống chình ình

Thi gan Tuế - Nguyệt

Cổng trường cấp một

Bủi bay mù trời.

 

Những lúc mưa rơi

Ôi thôi lầy lội

Chẳng ai dò nỗi

Những hố bom kia.

 

Mặt nước khỏa ngang

Nông sâu khó đoán.

Thương thay các cháu

Mỗi sáng đến trường.

 

Trời cao vòi vỏi

Dự án trơ trơ

Miệng cống há mồm

Thi gan Tuế - Nguyệt.

 

 

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip