Thơ tình tháng ba

19:05 - 08/03/2019

Những vần thơ tình mới sang tác của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

Thơ tình tháng ba

Ảnh Lê Chiêu Phùng 2019

 

Tản mạn tháng ba

Lê Mai 

Ô hay! xoan tím sầu đông lại về
Tím màu sắc tím, kiêu kỳ tháng ba
Thế rồi cứ thế qua đi đợi chờ
Cho nhau một chút dại khờ rồi thôi


Tháng ba về tím biếc cả sầu đông
Em mìm cười trong mơ hồ lối nhỏ
Hương nhẹ trôi bay theo chiều gió
Thấp thoáng hình nơi rèm cửa tháng ba


Một sắc tím để quên hay thành nhớ
Một hương đời lan tỏa cả buồn vui
Một bầu trời sắc tím cũng chơi vơi
Một nốt nhạc cho bình yên đâu đó


Sầu đông tím cho lòng em khó tả
Làm ngôn từ bất lực tháng ba ơi!

 

Mãi yêu

Nguyễn Khánh

Tháng ba về mang theo mùa xuân chín
Mình mãi yêu những màu tím hương hoa
Hương cánh mỏng của sầu đông lan tỏa
Miên man vào lối nhỏ của ngày xưa.

 

Tháng ba về mang theo những màn mưa
Xóa vơi đi bao giận hờn, thêm ngọt
Cho trời xanh hòa lẫn cả dòng sông
Để tình ta luôn thắm mãi trong lòng.

 

Tháng ba về hai sáu năm rồi em
Mà với mình cứ ngỡ mới hôm qua 
Ta hãy giữ những sắc hoa đang có
Để qua rồi vẫn mãi mãi tháng ba.

 

 

Em yêu những mùa xuân

Lê Mai

Tháng ba về em yêu những mùa xuân
Yêu tất cả những niềm vui nhỏ bé
Hơn thế nữa em yêu ngày mưa gió
Yêu những gì có cả xung quanh em.

 

Tháng ba về xin hãy mãi bình yên
Để em lọc qua những gì đắng chát
Cho em biết những gì không mất mát
Như trời xanh hòa lẫn cả biển xanh.

 

Tháng ba về hoa tím mãi sầu đông
Hương dâng hết ngập trời cùng cây lá
Tháng năm trôi mình ước đừng hờn nữa
Để mãi là tím biếc của sầu đông./

  

Hoa tím sầu đông

Nguyễn Hữu Đức

Tháng ba về rồi sắc tím sầu đông
Những cánh mỏng khoe màu tím biếc
Em thẹn thùng lấp ló lối thu xưa
Tháng ba về lác đác những cơn mưa.

 

Cho màu tím mặn mà thêm chút nhớ
Cái lạnh sắt se thượng tuần buốt giá 
Hoa tím ơi có phải vì duyên nợ
Để em đành chờ đợi đến tháng ba.

 

Tháng ba về khoe màu tím sầu đông
Những chùm hoa cùng lộc biếc đua hương 
Rồi sầu đông không còn cui cút cô đơn
Cho sân mẹ cả trời hoa tím 
Sầu đông yêu lắm hỡi Sầu đông.

 

Có mong anh

Lưu Trọng Bình

Em, hay bông hoa nhỏ
Biến anh thành kẻ say
Lang thang hoài theo gió
Bồng bềnh như mây bay
Em ơi, sao ngồi đó
Chỉ với cỏ, với cây
Có mong anh thành gió
Ôm ấp, và quẩn quanh.

 

 

Có phải em là trăng

Nguyễn Hữu Đức

Phải chăng
Em là bông hoa nhỏ
Anh mãi mê kiếm tìm
Như tìm lá Diêu bông
Của một thời nông nổi.

 

Em là sao đổi ngôi
Ẩn hiện giữa đời thường
Mong manh trăng tròn khuyết
Mờ tỏ sau áng mây.

 

Mồng 8 tháng 3

Phan Trọng Xuân

Phải ngày mùng 8 tháng 3
Mà sao rực rỡ muôn hoa đua màu
Chị em xem trước, nhìn sau...
Mặt hoa, da phấn trao nhau nụ cười...
Chúc chị về tuổi đôi mươi...
Má hồng, môi thắm rạng ngời bên anh
Chúc em như nụ đầu cành
Hương thơm tỏa ngát, long lanh tình đời...
Chúc bà thong thả dạo chơi
Bên ông tủm tỉm nhìn trời, ngắm mây
Chúc bé chóng lớn.. mai đây
Con ngoan, trò giỏi đong đầy tình thương...
Chúc cho phụ nữ bốn phương
Như hoa thắm nở, tỏa hương cho đời
Đừng trách "ai" đó ham "chơi"...
Thay lời buồn, giận bằng lời thương yêu...
Bên nhau xin chớ nói nhiều
Duyên tình.. dẫu chỉ một điều cũng nên
Đàn ông sáng nói, chiều quên
Cơm sôi, thêm lửa sao bền tình xưa...
Xin đừng sáng nắng, chiều mưa
Thương nhau xin chớ sớm trưa giận, hờn...
Bão, giông… ắt có nguồn cơn...
Qua mưa lại nắng giận, hờn mà chi...

 

Tâm tình 8 tháng 3

Đặng Văn Quang

Thương em mùng tám tháng ba
Anh giặt áo, anh là quần hộ em...
Líu lo bạn gọi trước thềm
Mau mau đi dự mít tinh hội trường
nghĩ mà thương, nghĩ mà thương
Cả đời tần tảo, chia, nhường chồng con
Nay con cháu tạm vuông tròn
Ngày vui mới nghĩ thiệt hơn cho mình
Làm mẹ nặng đức hy sinh
Âu cũng đức, phụ nữ mình đó thôi
Ngẫm đi, ngẫm lại bồi hồi
Không có phụ nữ cuộc đời sẽ sao?
Riêng tôi trân trọng kính chào
Tháng ba, mùng tám chị em nào cũng yêu.

  

Khéo khôn thưởng ngoạn mới là đàn ông

Nguyễn Thu 

Con đường lục bát còn đây
Lối về song thất ngõ đầy ý thơ
Em nhấp chén dại khờ nông nổi
Nhưng không hề trách lỗi anh đâu !
Tách trà cạn, tiếng lòng sâu
Nhấp môi ôm tám, lạnh câu sáu mình
Dư chiếc bóng không hình , chiều muộn
Mở nắp trà gió cuốn bay xa...
E ấp dậy chút đàn bà
Khéo khôn thượng ngoạn mới là đàn ông !

 

Kiếp xa hương

Lưu Minh Hải

Từ độ xa hương biệt lối về
Đoạn trường phiêu bạt mấy sơn khê
Thân trai gánh nặng đường cơm áo
Quê quán khắc ghi vẹn chữ thề.

 

Biệt xứ nhớ thương hoài chốn cũ
Phương trời thao thức mộng hồn quê
Lá vàng tìm chốn rơi về cội
Trôi dạt muôn phương cũng trở về.

 

Chiều nhớ quê

Lưu Minh Hải

Khói chiều bảng lảng rặng cây xa
Sương trắng mắc giăng níu ánh tà
Viễn xứ nhớ thương miền cố quận
Quê nhà đau đáu mịt mờ xa.

 

Chuông chùa xa vẳng giục chân bước
Lòng kẻ xa hương quặn nhớ nhà
Phiêu bạt gió sương hồn nhắc nhở
Quê hương nguồn cội mãi trong ta./.

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip