Thu mưa

08:23 - 24/07/2023

Chùm thơ của con em làng Cao Lao Hạ mới sáng tác gần đây do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

Thu mưa

Anh Nguyễn Hữu Đức (ảnh Facebook cá nhân)

Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Mùa Thu với những cơn mưa vội đến rồi vội đi. Như chàng Ngưu Lang mãi miết đuổi theo hình bóng Chúc Nữ.

Mưa Thu không ầm ào sấm chớp như những cơn mưa mùa Hạ. Mưa Thu gởi nhớ sắt se thời xa vắng, một thời đã qua của những hẹn hò đôi lứa, mùa Thu với những chiếc lá vàng rơi xào xạc đêm khuya. Để rồi khi bình minh vừa hé đã hiện lên những nhánh cây khẳng khiu với những cơn mưa lướt qua.

Đúng vậy: xưa kia Ngô Thụy Miên có nhạc phẩm bất tử "GIỌT MƯA THU": thoảng trong nhạc phẩm ấy là:

..."Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi

Trời vắng u buồn mây hắt hiu lững lờ trôi"....

Trong những ngày đầu thu Quý Mão này lại gởi lên trong mỗi chúng ta một mùa thu vàng, một cơn mưa thu và.... một nỗi nhớ mùa thu xa vời vợi đâu đó như thật gần nhưng mà xa xăm vô định./.

 

 

THU MƯA

Nguyễn Hữu Đức

 

Đưa tay đón hạt mưa thu

Dăm đôi ba hạt như đùa trên tay

Mưa ơi cứ mãi thế này

Thay ta đến bạn giải bày nhớ thương.

 

Một thời đến lớp chung đường

Bỗng nhiên trời đổ mưa tuôn bất ngờ

Lá khoai người vội che mưa

Vậy mà hơi ấm bây giờ còn lưu.

 

Giờ này người ở phương nao

Làm ta bối rối trời ào mưa ngâu

Mưa ơi chớ vội tan mau

Cho ta lại được che tàu lá khoai*./.

 

(*)Ngày xưa lấy lá môn che mưa cho người ấy, nhưng khó ghép vần nên  xin mượn lá khoai.

 

MƯA THU

Nguyễn Thu

 

Nắng hạ tan dần nhờ đám mây

Trời sắp đổ mưa đến nơi này

Lá vàng lác đác ...như gợi nhớ

Mưa lạnh thu về... nghe ngất ngây

 

Nắng hạ giòn tan lá úa nhàu

Mây chiều lững thững ...bóng tắt mau

Hẹn rồi tàn hạ khi thu tới

Hẹn thề đẹp ước ta bên nhau

 

Ai ngỡ mùa thu quá vội vàng

Hẹn rồi sánh lễ đợi chưa sang

Lòng người thay đổi ... trách đến muộn

Nhìn thấy mưa thu... dạ bẽ bàng...!

 

 

MƯA THU

Lưu Bá Minh

 

Đói lòng ai ăn lá môn

Tai còn ngứa mãi ngôn tình của anh

Nay đầu bạc xưa đầu xanh

Lá môn nhàu nhỉ còn lành được chăng

Dột lòng mưa chi dăng dăng

Tạnh đi còn kịp thấy trăng cuối trời ./...

 

 

MƯA THU

Lê Quang Qúy

 

Đêm sáng trăng hò hẹn

Cứ mong mây kéo che

Bỗng cơn mưa ập tới

Lá khoai thay nón mê

Tay trong tay đắm đuối

Trăng, sao... Mưa...chẳng hề

.....

" lá môn ngắt vội che mưa"

Chẳng che kín hêt hai bờ môi yêu.

 

 

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip