Thu sang

07:42 - 16/07/2018

Bài thơ mới về chào mùa thu của anh Nguyễn Hữu Đức

 

Ngắm nhìn mùa thu tới 
Những chiếc lá vàng rơi 
Gió ơi lay thật khẽ 
Đừng làm đau chiếc lá.

 

Hãy ôm ấp vuốt ve 
Đêm thu dài vời vợi 
Ngày mai mặt trời lên 
Chiếc lá sẽ xa cành.

 

Thời gian thật khắc nghiệt
Không giữ lại màu xanh 
Thu về mùa thay lá
Mong thu đừng qua mau.

 

Vệt tia nắng phía xa 
Như vẫn còn lưu luyến
Chút mùa hạ ngẫn ngơ 
Tuổi học trò biết nhớ.

 

Hỡi mùa thu nho nhỏ 
Đừng làm chiếc lá đau 
Ngày mai lá xa cành 
Vẫn nhớ mùa thu cũ.

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip