THU TÀN
Xào xạc lá rơi giữa úa vàng
Thu tàn se lạnh tiết Đông sang
Người đi đi mãi đầy nhung nhớ
Để lại lòng ta những xốn xang.
Đã mấy Thu rồi em biết không?
Ký ức đầy vơi vẫn ấm nồng
Thả hồn lẻ bước chiều buông tím
Vần thơ cao vút giữa hư không.
TRẺ EM HÔM NAY -THẾ GIỚI NGÀY MAI
(Nhân ngày Vi chất dinh dưỡng BMTE)
Trẻ thơ như búp trên cành
Phải luôn chăm sóc dỗ dành yêu thương
Trẻ sáu tháng tuổi đầu tiên
Hoàn toàn bú mẹ, phải nên ghi lời
Sữa mẹ tốt nhất trên đời
Giàu nguồn dinh dưỡng trẻ thời thông minh
Sữa mẹ nguồn sữa trong lành
Phòng ngừa bệnh tật - ấm tình mẹ con
Trẻ sáu tháng tuổi trở lên
Cho trẻ ăn dặm, ăn thêm ít nhiều
Uống thêm vitamin A liều cao
Cải thiện đủ chất trong nhiều bữa ăn
Trẻ thơ tuổi dưới một năm
Chưa vội cai sữa bởi không an toàn
Thực hiện đảm bảo vệ sinh
Phòng ngừa giun sán gia đình quan tâm
Chăm sóc sức khỏe toàn thân
Mẹ khỏe, con khỏe muôn phần sướng vui
Tương lai con trẻ ngày mai
Con là tất cả trọn đời nở hoa./.