Cảnh làng quê Cao Lao Hạ (ảnh Nguyễn Chung Quý)
THU YÊU THƯƠNG
Lê Mai
Nắng còn …
Oi nồng trên phố
Buông chiều chợt đổ cơn mưa
Mây thêu ..
khung trời đẹp lạ
Hạ ơi từ giã sao đành…
Hững hờ ..
áo lụa mỏng manh
Thu về giăng mành lối nhỏ
Tình anh ..
Nồng nàn theo gió
Đọng mãi chốn đó xôn xao
Thương mùa..
thắm đượm dạt dào
Giấc mộng ngày nào chênh chao
Đời luôn…
Có sự ngọt ngào
Hạ còn vương vấn khát khao
Thu về..
Nắng rụng trời ngâu
Ta xin ..cất giữ dài lâu.
Nhé người.
Chị Lê Mai (Ảnh facebook cá nhân)
KHÚC SÔNG BUỒN
Nguyễn Thu
Nhớ không anh… chỉ một lần
Câu thề hẹn đã dần quên lãng
Cuộc trăm năm bão bùng mưa nắng
Khúc sông buồn trầm lặng cô đơn
Trút chi anh… những giận hờn
Hình bóng cũ chập chờn xa lạ
Mỏi mòn em nhặt từng manh vá
Gửi vào đêm đắng cả môi thơm
Khóc đêm nay… cạn nỗi niềm
Tiếng chuông vọng thâm nghiêm sầu não
Những đắng đót nhạt phai màu áo
Đông chưa anh… ảo não thu vàng
Thì hỡi anh… cuối địa đàng
Ai quên lãng ai còn mộng mị
Chút tình vương dọc đường thiên lý
Chớ gieo chi giọt lệ vô thường
Chị Lê Mai cùng các cháu bản Troi (ảnh facebook cá nhân)