Thương tiếc ông Nguyễn Xuân Hòa
06:24 - 17/12/2021
Tình cảm của người thân, bà con, bạn bè trước sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Xuân Hòa
LÀM SAO NÓI HẾT NỖI LÒNG
Cháu nội Nguyễn Trà
Làm sao nói hết nỗi lòng.
Làm sao mà trút hết bầu thương đau
Ông ra đi đầu không ngoảnh lại
Bỏ lại bà và các cháu bơ vơ
Nơi xứ người một mình cháu cô đơn
Phải làm sao? Phải làm sao Ông hỡi?
Than thay Trời đã kêu Ông
Nhưng mà ai thấu nỗi đau này ông ơi?
Người bay về Trời trong thương tiếc
Để lại nỗi đau khó nguôi ngoai
Phải làm sao khi những ngày gió rét
Người đi rồi mình Bà sống làm sao?
Ngày cháu sang Úc ông tiễn chân cháu đi du học.
Ngày cháu về ông biền biệt nơi đâu?
Ông thế mà đi, bỏ lại cả nhà không lời dò dặn
Từ nhỏ đến lớn, hai mấy năm luôn có ông bên cạnh
Chuyện to chuyện nhỏ ông đều đỡ đần cho
Giờ ông đi rồi cháu phải làm sao?
Cháu chưa dám nghĩ đến những ngày kế tiếp
Nhưng mà rồi vẫn phải nghĩ Ông ơi.
Rồi đây cháu sẽ gọi cho ai khi những lúc gió lạnh?
Ai sẽ là người dẫn cháu trên đường chông gai?
Ngày từ Úc về ông còn hứa
Ông bà sẽ quay lại với vợ chồng cháu và chắt
Vậy mà giờ chắt thứ 2 của ông được hơn tháng
Ông lại quên lời hứa ngày nao
Ông bỏ đi như đoàn tàu đứt nhịp
Cháu vẫn chưa biết phải làm gì đâu Ông?
Chắt ngoại Ông hỏi cháu Ông đâu?
Ông mất rồi phải làm sao hả mẹ?
Lòng cháu nát tan và không câu giải đáp
Ai trả lại Ông Nội của cháu cho cháu được khôngg?
Cháu phải thế nào những ngày tiếp vắng ông
Ông ơi...
Thôi thì Trời kêu Ông về làm nhiệm vụ
Ông đi thật bình an nhé ông
Cháu hứa
Sẽ vững vàng bước tiếp đường chông gai
Sẽ là chỗ dựa cho bà, ba mẹ, o dượng và các em
Ông yên tâm rồi đi đi ông nhé
Cháu sẽ mãi thương nhớ Ông
Ông Nội của cháu Ông Cố của các chắt.
Sydney, ngày không nắng - Cháu mất Ông mãi mãi
TIẾC THƯƠNG
(Kính viếng anh Nguyễn Xuân Hòa)
Lưu Văn Quỳnh
Giao thừa năm kia
Ba nhà chúng ta cùng nghe:
GIAI ĐIỆU TỰ HÀO: QUÊ HƯƠNG GỌI
hay lòng ta đang gọi
Mấy ngày nữa thôi giao thừa … sắp tới
Sao anh vội rời xa cõi tạm về chốn Bồng lai?
Sao anh vội đi, đi mãi…, đi hoài…
Không giơ tay vẫy chào
Như mỗi bận về quê. Xe tôi qua nhà…anh vân thường đứng đợi.?
Anh vội ra đi
Lòng tôi buốt nhói
Ở nơi xa thắp nén hương lòng
Trên cõi Vĩnh hằng chỉ một cầu mong:
Anh mãi là hoa thơm
Năng ấm
Gió lành
Của đất Mẹ Cao lao. Quê hương mình anh nhé.!./.
Hải Dương, 17/12/2021
VÔ CÙNG THƯƠNG TIÊC BẠN NGUYỄN XUÂN HOÀ
(Nỗi niềm khi bạn Nguyễn Xuân Hoà đột ngột ra đi)
Nguyễn Tiến Chung
Thế là bạn đi trước tôi, về chốn vĩnh hằng
Kẻ trước, người sau tới miền cực lạc
Từ biệt đời người, truân chuyên phần xác
Về nước Chúa an lành, về cõi Phật từ bi…
Lăn lộn một đời, hai tay trắng ra đi
Nơi bể khổ, ta hơn thua giành giật
To tiếng làm gì? tính toan còn mất
Tranh đấu làm chi? Hờn giận…chia phôi
Ta quý nhau thêm, khi gần đất, xa trời
Mới ân hận bao tháng năm hoài phí
Khi sống cùng nhau “không dĩ hoà vi quý”
Để cuộc đời đẹp đẽ yêu thương…
Bạn đi trước rồi, để bao nỗi vấn vương
“Xử thế - đối nhân” cho người thân ở lại…
Hạ Trạch, 16-12-2021
TIỄN ANH.
Trần Ngọc Lan
Xin vĩnh biệt người anh, dù không là ruột thịt nhưng đối với em, gia đình, bà con làng xóm - Anh là người thầy, người con ưu tú của quê hương, một người anh mẫu mực mà có lẽ dù ai đó chỉ một lần gặp cũng không quên được nụ cười hiền và tấm lòng nhân ái của anh. Giờ anh đã đi xa nhưng những gì anh đã làm cho quê hương làng xóm mãi là tấm gương sáng hình ảnh đẹp ở lại trong tim mọi người. Cầu mong anh sớm được về nơi cõi an nhiên,nơi có những người hiền đang đợi. Chiều nay đã mất rồi người luôn cổ vũ cho thơ mỗi khi về quê nghe những lời anh chia sẻ. Thắp nén nhang lòng xin tiễn biệt anh!
Chiều nay ở chốn xa xôi
Nghe tin anh đã xa rồi thế gian
Đường về muôn dặm quan san
Tiễn anh đoạn cuối qua làn khói hương.
Mong anh nhẹ bước lên đường
Về miền cực lạc thiên đàng đợi anh
Hồng trần duyên nợ trả xong
Đi về nơi ấy an lòng nhé anh!
Tiếc thay cành vội xa cành
Ngôi sao vội tắt, người lành vội đi
Còn đâu nơi ấy lối về
Dáng anh đợi cửa cười xuề đón em.
Còn đâu giọng nói thân quen
Nụ cười trìu mến, chu toàn việc chung.
Có anh tay bắt mặt mừng
Việc công suôn sẻ hanh thông mọi bề.
Chiều nay chân bước lê thê
Tiễn anh lòng những ước gì đang mơ
Hoàng hôn phủ khói sương mờ
Xa xa cánh hạc... như vừa lướt mây.
Dương gian tình nặng nghĩa dày
Sẽ luôn nhớ mãi những ngày có anh...
Sài gòn 15/12/2021
NỖI NIỀM SÂU LẮNG
(Vĩnh biệt anh Nguyễn Xuân Hòa)
Lưu Quý Đức
Đất bằng bỗng nổi cơn dông tố
Trên quê hương đang sống bình yên
Anh đi tiễn biệt người hiền
Mà sao trời đất đảo điên thế này
Bao cay đắng nói sao hết được
Tiếc em người tình cảm nết na
Thương nhau chẳng kể gần xa
Người trên kẻ dưới chan hòa tình thân
Sao thế được người em thương nhớ
Vội chi đi chẳng nói một lời
Để anh thương nhớ không nguôi
Biết bao kỷ niệm đầy vơi đã từng
Nhớ chẳng đường ta cùng công tác
Gặp nhau như ruột thịt người nhà
Mặn nồng chan chứa thiết tha
Chén chú chén bác đậm đà an hem
Bao lặn lội về hưu được nghỉ
Mà nặng lòng yêu mến quê hương
Cùng ghé vai gánh vác chung riêng
Quên sao được con người đức độ
Ôi! Mới đó đã thành người thiên cổ
Mà tiếng nói cười vang vọng còn đây
Bóng hình anh nhựa sống tràn đầy
Với tâm nguyện nhiệt thành trong sáng
Thời gian trôi qua bao năm tháng
Cùng bạn bè gửi gắm niềm tin
Mãi bên nhau hạnh phúc lâu bền
Với làng xóm thắm tình hữu ái
Anh ra đi việc dở dang để lại
Thấm nỗi niềm xúc động chơi vơi
Trong tâm tư sâu lắng bao người
Ôi! Thương nhớ con người yêu quý
Nói sao hết bao lời muốn nói
Với nghĩa tình bè bạn anh em
Để với đi bao nỗi đau buồn
Chỉ biết thắp nén hương thơm thành tâm cầu nguyện
Ở dưới suối vàng vĩnh hằng yên nghỉ
Chóng siêu thoát lên thiên đàng tiên cảnh tiêu dao
Phù hộ vợ con nội ngoại bình an
Cùng bè bạn bà con làng xóm.
TÂM SỰ
(Thân viếng thầy Nguyễn Xuân Hòa)
Lê Văn Viên (Linh Giang)
Mới ngày nào
Ba lô thầy đầy ắp con chữ
Ngược Tân – Thượng vùng cao
Dựng phong trào xóa nghèo mù quá khứ
Bao tháng năm trăn trở
Xây tổ ấm công đoàn
Đất Bố Trạch trọn tình muôn thuở
Nước “gương trong” soi bóng Phong Nha
Gác bút nghiên
Mong phúc ấm quê nhà
Giữa vườn hoa
Cây phượng già vẫn nở
Trong lòng dân
Nhịp thở đức ông cha
Hẹn gần xa
Thấm đẫm tình bằng hữu
Xuân Tân Sửu
Thầy đến nhà chúc Tết
Tình huynh đệ ngoại thất bát trần
Đào mai nẩy lộc hoa đua sắc
Mấy ngày nữa thôi
Sao thầy vội đi – không đón tết?
Hẹn hội ngộ - Nay âm dương cách biệt
Tiếp thương sâu nặng lắng động trong tôi
Chốn bồng lai
Mong thầy siêu thoát
Cõi thiền
Tiên cảnh
Đất Cao lao
Nén tâm nhang vẫy chào tiễn biệt
20/12/2021
Linh Giang