Tiếng lòng tháng 7

21:26 - 27/07/2016

Xúc cảm của bạn Đỗ Hoa Phương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với lời bình của anh Đặng Văn Quang

 

Lời bình của anh Đặng Văn Quang: Bài thơ chứa đầy tâm trạng, rất xót xa. Máu xương lớp lớp cha ông đã đổ xuống cho độc lập tự do, cho ấm no hạnh phúc... Nhưng, những sai phạm, tiêu cực của "một bộ phận không nhỏ" đã phần nào làm uổng phí máu xương của bao người. Tôi rất tâm đắc câu: “Lũ quan tham thao túng mọi góc đời/Nhóm lợi ích hoành hành khắp mọi ngõ". Bài thơ đăng vào ngày TBLS càng ý nghĩa biết bao. Cảm ơn tác giả Đỗ Hoa Phượng

 

Đất nước mình dặm dài chiến tranh
Mộ các anh suốt chiều dài đất nước
Trời tháng bảy, muôn lòng mong ước 
Khắp nẻo quê hương, xin thắp nén nhang lòng.

 

Trong muôn trùng giữa cõi thinh không
Hồn núi sông mênh mông tình đồng đội
Hãy về đây cùng nhau tụ hội
Lắng nghe tiếng nguyện cầu lớp con cháu hôm nay.

 

Máu xương các anh đã tô thắm, đắp dày
Cho ước vọng ngàn năm, màu xanh đời trải rộng
Cho tổ quốc mình, Biển trời lồng lộng
Cho cháu con mình dang cánh rộng năm châu…

 

Nhưng các anh ơi các anh có biết đâu
Biển chết rồi, đất cũng thời bán hết.
Bảy tám mươi năm… ngậm ngùi khôn xiết
Biết bao giờ liền thổ núi sông ơi!

 

Lũ quan tham, thao túng mọi góc đời
Nhóm lợi ích, hoành hành khắp mọi ngõ
Lòng mọi người băn khoăn chẳng rõ
Đâu Thiện, đâu Tà, đâu nhân nghĩa vị tha?

 

Tháng bảy về lòng lại xót xa
Nhớ các anh một thời xương rơi máu đổ
Hãy là Thánh để luôn phù trì, phù hộ
Cho con cháu mình bớt khổ các anh ơi.

Tác giả : Đõ Hoa Phượng

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip