Trưa hè làng Hạ

18:03 - 10/07/2023

Hè làng Hạ qua tâm tư của anh Lê Văn Dục, người con mưu sinh ở xa quê khi về thăm mẹ già

Trưa hè làng Hạ

 

Trưa hè làng Hạ.

Bầu trời trong xanh

Xóm làng im ắng như chìm trong đêm vắng

Mẹ già ngủ ngon giấc trừ những lúc ngồi ăn uống cùng con cháu.

Ngoài sân chiếc xe lăn

Chờ mặt trời sập xuống nơi núi xa để cùng anh trai ra đường làng đi dạo.

Bầu trời hè quê Hạ trong xanh thật là đẹp.

Cái đẹp của miền quê làm cho người con xa quê, xa mẹ già nay trở về cũng đỡ xao xuyến buồn vui.

Tác giả : Lê Văn Dục

Bình luận

Bài viết liên quan

Vu vơ một bài thơ về biển
Niềm vui sát nhập xã
Tâm tình làng Hạ
Làng tôi
Con đường tôi nhớ

Video clip