Tự hào và yêu lắm làng Cao Lao Hạ quê mình

19:59 - 14/09/2024

Tự sự đăng trên facebook cá nhân của anh Lưu Đức Hải về tấm lòng của bà con làng Cao Lao Hạ đối với đồng bào miền Bắc bị lũ lụt

Tự hào và yêu lắm làng Cao Lao Hạ quê mình

Tự hào và yêu lắm làng Cao Lao Hạ quê mình
Quê mình ở miền Trung, làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ở hạ nguồn sông Gianh, bên bờ nam. Cứ vài năm 1 lần làng lại ngập trong lũ, có những năm lũ ngập sâu 1,5 m. Đồ dùng gia đình bị hư hỏng, hoa màu, vật nuôi bị nước cuốn trôi, thiệt hại rất lớn.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi có lũ, quê mình lại nhận được sự chia sẽ của bà con cả nước về cả vật chật và tinh thần, nhờ đó mà bà con quê mình bớt được khó khăn cả trong và sau cơn lũ.
Mình nhớ lắm, sau con lũ lịch sử vào tháng 10 năm 2020 có một đoàn thiện nguyện của bà con huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, một huyện rất nghèo ở biên cương phía Bắc đã đi trên 1000km chở đến giúp làng mình 10 tấn hàng thiết yếu gồm gạo, mì tôm, sữa,...Thật là ấm áp, ân tình,
Năm nay, miền Bắc bị lũ lụt tàn phá, mình đọc trên caolaoha.com thấy danh sách và số tiền mà bà con quê mình quyên góp ủng hộ bà con bị lũ lụt ở miền Bắc mà tự dưng mắt thấy cay cay. Cả làng mình, hơn 1000 hộ, hộ nào cũng đóng góp, kể cả những hộ khó khăn cũng tự nguyện đóng góp vài chục ngàn từ số tiền được trợ cấp của mình. Thật là cảm động.
Một làng quê nghèo như quê mình, chỉ trong vài ngày góp được 144,5 triệu đồng ủng hộ bà con miền Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt.
Mình tự hào và yêu lắm làng Cao Lao Hạ quê mình
Tác giả : Lưu Đức Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn khúc mưa
Các anh Lê Minh Thắng, Nguyễn Tiến Chung đạt giải C thơ tỉnh Quảng Bình
Trở về ký ức tuổi mười lăm
Lễ cúng Cồn Cui làng Hạ
Thương cha nhớ chú

Video clip