Về nhà

06:36 - 28/12/2021

Cảm xúc mộc mạc của chị Nguyễn Thị Thắm lấy chồng khác làng khi về thăm quê hương làng Hạ

 

Về nhà

Là con gái làng Hạ, lấy chồng khác làng, theo chồng về quê chồng sinh sống

Những lần về làng, thăm nhà lần nào cũng lật đật, làm nhanh cho xong công việc rồi lại lẽo đẽo theo chồng trở về quê chồng, chẳng có thời gian nào để hàn huyên với bạn bè, thôn xóm.

Thấm thoát thề mà đã 41 năm

Hôm nay, về làng, về cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Có thời gian rảnh rỗi, nhìn thấy sự đổi mới của nhà mình, của làng xóm, ngắm nhìn đường Bạn, giếng làng, dãy nhà thờ Họ... thế là bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Nhớ mệ nội, nhớ cha ,nhớ mạ, nhớ những người thương, nhớ thuở thiếu thời lắm lắm.

Đời sao mà nhanh thế, mới ngày nào còn thỏ thẻ, nũng nĩu với mệ nội, cha, mạ... mà bây giờ tóc đã bạc, tuổi đã lớn, 65 tuổi rồi chứ còn ít đâu.

Nếu có kiếp sau cho con được làm con của cha mạ, làm con của làng Hạ thân yêu.

Cảm ơn bà con xóm 8, Hạ Trạch đã xây được cổng chào xóm rất đẹp, hoành tráng

Mong cho mảnh đất này, nơi mình sinh ra, lớn lên luôn đổi mới theo thời gian.

Hẹn với những ai là con trai con gái xóm 8 ở xa quê khi nào hết dịch về tụ tập quậy phá, trở về tuổi thơ.

 

Tác giả : Nguyễn Thị Thắm

Bình luận

Bài viết liên quan

Ở quê gã…
Đâu rồi khói tết ngày xưa
Nhẩn nha ngồi nhớ tết xưa
Tản mạn về chuyện cây rơm
Ký ức Vực Sanh

Video clip