Tác giả Lưu Thành Định (ảnh lấy từ FB)
Bài 1
Vẽ quê hương lên giấy
Xóm nhỏ...sát bên đồi
Vẽ những người thân thuộc
Kèm nỗi nhớ...chơi vơi!
Bài 2
Khi mô mới lại về nơi ấy
Thăm lại...thằng bạn cũ năm nao
Mười năm cơm áo...văng vào mặt
Chén nhỏ.. đong đầy...chuyện lao xao
Bài 3
Vào ngày đầy nắng kia
Mình cùng bước chung đường
Và từ chiều hôm ấy
Mình trở thành người thương!
Bài 4
Những cánh Phượng lại rớt giữa thinh không
Đây là lần bao nhiêu rồi Phượng nhỉ
Hạ sắp đi qua, Thu buông lời thủ thỉ
"Lưu bút nhớ chất đầy, ký ức thuở thân thương"
Bài 5
Khi ta nhắm mắt lại...cả thế giới sẽ sáng lên
Rồi ngẫm nghĩ...về những điều bình dị nhất.
Là tiếng nói trong veo, là...điệu cười khúc khích
Là mắt nai...của cô bé yêu đời!
Bài 6
Câu thơ ta viết...năm lần bảy lượt
Cũng chẳng đủ mênh mông...để tả lòng
Thôi thì chỉ nắm tay Người thôi nhé
Trời cao xanh, đẹp và rất trong!
Bài 7
Mình như là ngọn gió
Phiêu lãng với trời chiều
Sống tháng năm hạnh phúc
Với người mình thật yêu
Bài 8
Anh thấy bình yên trên màu cây lá
Của trời xanh...và của đất xanh
Anh đón hạnh phúc trong từng...giây...phút
Từ ánh mắt, trái tim chân thành!!!
Bài 9
Bất chợt...Trăng...ở một nơi xa
Ngỡ như...Trăng...của chốn quê nhà
Dát vàng triền đê...vàng biển lúa
Thanh bình...mát dịu cả...tim...ta!!!
Bài 10
Bình yên...chẳng ở đâu xa...
Bình yên...ở trong mỗi nhà
Bình yên...ngay sau cánh cửa
Bình yên...ngay ở tim ta...