Về quê

09:04 - 30/06/2019

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Anh Sơn đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

Về quê

 

VỀ QUÊ

 

Trở về xóm nhỏ năm xưa

Bỗng dưng anh đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn

Tưởng rằng đô thị văn minh

Nhưng không! Đó chỉ quê mình em ơi

Cửa Nghè bóng mát anh chơi

Rẫy khoai rẫy sắn nuôi đời lớn khôn

Dãy tre hàng chứa bờ cồn

Đi vào các rẫy cúi lòn để qua

Giờ đây nhà ngói gạch hoa

Tường rào sáng bóng lụa là đường thôn

Lối ngang lối dọc đã mòn

Bằng bê tông hóa bóng trơn tuyệt vời

Đêm về ánh điện sáng ngời

Bà con hội tụ vui chơi rộn ràng

Sáng ngày các cụ xôn xang

Đi tập thể dục rộn vang tiếng cười

Nhớ công ơn Đảng, ơn Người

Toàn dân đoàn kết xây đời văn minh./.

 

 

 

KỶ NIỆM XƯA

 

Tháng ba năm ấy bảy lăm

Đến nay đã bốn mươi năm trọn rồi

Nằm mà nghĩ lại cuộc đời

Làm người lính chiến một thời xông pha

Tháng ba tạm biệt quê nhà

Quảng Bình đất mẹ đi ra chiến trường

Bàn chân trên khắp tuyến đường

Qua sông Bến Hải thân thương Đông Hà

Tà Cơn còn là đất nhà

Vượt qua Đường 9 mới là Ai Lao

Nơi đây đất nước bạn Lào

Con đường tên Bác đi vào Miền Nam

Bác mong sao được vào thăm

Đồng bào, đồng chí đang nằm nhà lao

Thà Vằn, Nà Khẹt tuôn trào

Sông Lam dậy sóng với bao lời thề

Miền Nam giải phóng mới về

Muỗi rừng, sên, vắt chẳng hề ngại chi

Lội qua sông bạc mà đi

Là Ngà mà vượt đến thì ém quân

Tấn công nổi dậy mùa xuân

Xuân Lộc, Long Khánh binh đoàn Cửu Long

Đánh xong tiến thẳng vào trong

Sài Gòn giải phóng cờ hồng tung bay

Bốn mươi năm ấy đến nay

Mà lòng luôn nhớ những ngày chiến chinh

Sống trên đất mẹ Quảng Bình

Nhớ bao đồng chí hy sinh không về

Mộ phần đã được về quê

Hay còn thất lạc muôn bề tứ phương?

Nghĩ mà thương lắm là thương

Bốn mươi năm ở chiến trường cùng ai

Những người còn sống chung tay

Đón tìm đồng đội về đây với mình./.

 

 

Tác giả : Lê Anh Sơn

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip