Xào xạc quê trưa
21:16 - 19/07/2019
Giới thiệu bài thơ của tác giả Nguyễn Hữu Đức đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018
XÀO XẠC QUÊ TRƯA
Quê hương ơi! Tôi sẽ trở về
Bao nỗi nhớ vấn vương đất mẹ
Xa tuổi thơ tháng đợi, năm chờ
Từng hạt mưa rơi vui buồn ấp ủ.
Sẽ một lần tôi về thăm chốn cũ!
Bến sông xưa văng vẳng câu hò
Lời yêu thương vẫn còn bỏ ngỏ
Thao thức từng đêm ta mãi ngóng trông.
Lưng mẹ còng gánh vác việc nhà nông
Màu áo cha dầm sương mồ hôi trắng
Môi chát đắng chắt chiu từng giọt nắng
Hạt lúa, củ khoai kết tình làng mạc.
Những nẻo đường ta vững bước lớn lên
Cứ khắc khoải qua từng nỗi nhớ
Quê hương ơi bao giờ thôi trăn trở
Rồi từng đêm..nén lòng gọi ..quê ơi!
Tôi sẽ về khi lúa mùa chín rộ
Màu vàng ươm trải cánh đồng quê
Tu hú gọi bầy, xào xạc hàng tre
Để nghe khúc nhạc đồng quê rộn ràng./.
ĐẦU ĐÔNG
Đông đến rồi em có nghe không
Những chiếc lá cuối thu rơi nhè nhẹ
Heo may về luồn qua khe cửa
Khẽ khàng đung đưa lay nhẹ tấm rèm .
Giấu nụ cười bên trong vành nón
Lúng liếng mắt huyền xao xuyến tim ai
Gió đưa làn tóc xõa bờ vai
Sóng tình từng đợt xô lòng ngẩn ngơ.
Chiều đông bóng ngã sau thềm
Dáng cô thôn nữ càng thêm mặn mà
Nhìn em, lòng thấy bâng khuâng
Đông ơi giữ lại bóng hình trong thơ.