Kính thưa toàn thể cộng đồng caolaoha.com
Ngày 24/10/2026 là ngày kỷ niệm 16 năm thành lập trang tin caolaoha.com
Bối cảnh hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với 16 năm trước: Không còn lợi thế nhất làng nhất xã như trước nữa, xã cũ đã sáp nhập, tên xã đã thay đổi, các thôn cũng như vậy, từ 9 thôn nhập lại còn 3 thôn; cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của facebook, zalo, mạng điện thoại di động…đã làm cho vị thế và thế và sự đóng góp của trang tin caolaoha.com đối với quê hương không còn được sôi nổi, rầm rộ như trước nữa.
Chính lúc này chúng ta mới thấy được cái tầm nhìn xa của TS. Lưu Đức Hồng và Ban biên tập trang tin khi đã sáng suốt lựa chọn tên cho trang web, cũng như xác định mục đích, yêu cầu, và nội dung của trang web; không chỉ phù hợp với tình hình của 16 năm trước kia mà đến hôm nay vẫn hoàn toàn phù hợp cho dù bối cảnh trong và ngoài làng thay đổi rất nhiều. (Xem bài phát biểu của TS.Lưu Đức Hồng tại đây https://caolaoha.com/gioi-thieu-trang-web-lang-cao-lao-ha).
Trang tin caolaoha.com, các cấp lãnh đạo, các cộng tác viên và toàn thể bà con theo dõi trang tin rất tự hào là từ đồi Mái Hung, vào Ba Trại, ra ngã ba Hạ Trạch, bến phà Gianh, rồi qua đàng Bạn, đàng Quan, dọc theo các đường xóm, đường giữa làng; lên nhà thợ Họ, rồi ra Đình, nhìn sân, cột đình, bình phong, hàng ghế đá, cây đa, bộ gươm, giáo, các bức hoành phi, câu đối,...; vào trường Lưu Trọng Lư, trường tiểu học và mầm non Hạ Trạch, ghé thăm các hộ nghèo, các cụ cao niên,… Nơi nào cũng có dấu ấn của trang tin caolaoha.com một thời. Sao mà gần gủi thân và thương đến thế. Trang tin xin được cám ơn tất cả bà con quê hương, các cấp lãnh đạo xã Hạ Trạch trước đây, các công tác viên và những tấm lòng của bè bạn đã đồng hành cùng caolaoha.com trong 16 năm qua.
Bỗi cảnh mới, hoạt động của trang tin caolaoha.com không còn rầm rộ, ồn ào như trước nữa mà đi vào chiều sâu âm thầm và lặng lẽ cống hiến cho quê hương. Những tin nhắn, lời tâm sự qua điện thoại của rất nhiều bà con với Ban biên tập nói rằng, ngày nào ngủ dậy cũng vào trang tin caolaoha.com đọc tin tức quê hương, xong rồi sau đó có làm gì thì làm; hay như gần đây, sau khi trang tin đăng chùm thơ “Về thăm quê” của của bác Lưu Trọng Dương do anh Đặng Văn Quang viết lời bình, con gái bác Dương đã nhắn tin cho Ban biên tập nói là bác Dương đọc xong rơm rớm nước mắt vì vui mừng. Đó cũng là những đóng góp nhẹ nhàng, cụ thể nhưng cũng đâu có kém phần quan trọng đối với quê hương như những ngày đầu.
Gần đến ngày kỷ niệm các anh Lê Chiêu Chung đã tặng trang tin bài hát “Cao Lao Hạ yêu thương”, anh Cảnh Giang tặng bài thơ “Mừng caolaoha.com sang 16 tuổi” anh Lê Quang Nhân có bài thơ “Trang báo quê mình”, và đặc biệt anh Dương Văn Lịch, người Lệ Thủy, tuy không phải người làng mình nhưng với lòng ngưỡng mộ đã tặng trang tin bài thơ “Cao Lao Hạ - Tiếng gọi năm châu”. Nhiệt huyết của các cộng tác viên vẫn còn đó. Ban biên tập xin trân trọng cám ơn.
16 năm với 5250 bài đăng; hơn 13,8 triệu lượt truy cập (trung bình mỗi ngày 2200 lượt) là một con số không hề nhỏ. Thế là trang web đã mang đến biết bao niềm vui cho quê hương rồi.
Xin chân thành cám ơn Hội đồng hương Hạ Trạch và các Cộng tác viên trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới đã tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp trang tin quê hương tròn 16 tuổi.
Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo quê nhà, các Hội đồng hương, các tổ chức xã hội, đoàn thể cùng tất cả bà con đối với trang tin caolaohao.com quê mình.
Kính chúc quê hương ngày càng phát triển, chúc caolaoha.com mãi mãi trường tồn.
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026.
T/M Ban biên tập
TS. Lưu Đức Hải




