Lời Ban biên tập: Sau gần 5 tháng phát động, từ đầu tháng 9.2024 đến 23.01.2025, Cuộc thi Thơ 1-2-3 của Diễn đàn Nhịp Sống Văn Học phối hợp Văn Học Sài Gòn đã nhận được 620 bài thơ sáng tác theo thể thơ 1-2-3 của các tác giả trong và ngoài nước. Kết quả, không có giải nhất; 3 giải nhì, 4 giải ba; 6 giải khuyến khích. Rất vinh dự cho làng Cao Lao Hạ quê mình có anh Lưu Minh Hải đạt giải 3 với bài thơ “Miền nắng gió đắm say huyền bí” và “Đêm và những vì sao lạc”
Xem bài giới thiệu thơ Lưu Minh Hải tại đường dẫn sau:
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Lưu Minh Hải sinh trưởng ở Quảng Bình, tốt nghiệp đại học sư phạm vào Bình Phước dạy học rồi phiêu bạt nhiều nơi mưu sinh trước khi sang làm việc ở Gifu, Nhật Bản. Anh là đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.
Với 2 bài thơ Miền nắng gió đắm say huyền bí, Đêm và những vì sao lạc, Lưu Minh Hải được trao Giải ba Cuộc thi Thơ 1-2-3 năm 2024 -25. Là một người trẻ đắm đuối với con chữ, đắm đuối với thi ca, Lưu Minh Hải luôn có ý thức đổi mới sáng tạo, hướng tới những giá trị của vẻ đẹp sâu thẳm tâm hồn và cảnh tỉnh đời sống bộn bề nhiễu nhương.
1.
Miền nắng gió đắm say huyền bí
Đêm nghe gió luồn vào hơi thở
hương thu len lén dậy thì.
Cao nguyên ngủ yên giấc say huyền bí
vàng thu đắp giấc mộng tình
vẳng tiếng cồng ấm từng sợi lửa.
2.
Đêm và những vì sao lạc
Em lạc phía chồng mình; tôi lạc phía cô đơn
vũ trụ bí ẩn những điều vô lí giải.
Như chuyện chúng mình xa nhau
mỗi vì sao lu mờ một cõi
chung một bầu trời mà hai phía rất xa.
3.
Lời tự tình của cỏ
Em là cỏ và tôi là cỏ
chỉ có tình yêu kia là gai góc – hoa hồng.
Ta bình dị thản nhiên giữa đời sặc sỡ
mặc hương thơm chẳng quyến rũ, rối lòng
chỉ có cỏ rối cùng với cỏ.
4.
Câu thơ mắc cạn bên bờ lương tri
Vớt những con chữ ngập úng
giữa dòng đời vẩn đục.
Những trượt ray của giá trị
khi cái chân – thiện – mỹ phủ phục trước cơm áo, hư danh
thơ phía bờ lương tri buồn đơn độc!
5.
Đâu là thơ và sứ mệnh nhà thơ?
Từng nghe: một nhà thơ của vương quốc Dagestan
khi bước lên giàn thiêu đã cất cao vần thơ đứng thẳng.
Quanh tôi một rừng thơ kì lạ
những vần thơ chỉ biết ngợi ca, mang đôi cánh chuồn chuồn
chết dần những câu thơ đứng thẳng!
6.
Thương con chữ bị chợ đời mua bán
Đừng bẻ cong ngòi bút và đọa đày thân chữ
đừng đè lên vai văn chương bằng sứ mệnh cầu danh!
Người cầm bút phải biết thương đời chữ
người nông phu yêu mảnh ruộng, cày cuốc của mình
thi sĩ không phải là kẻ mang chữ nhảy lên sàn chứng khoán.
7.
Đêm nằm nghe chữ thở than
Lãnh địa văn chương vốn mộng đẹp
chuyện lợi danh, ganh ghét, sàm ngôn,…vấy bẩn tâm hồn.
Đau buồn thương hồn chữ
tấm thẻ phù điêu không đeo lên ngực văn chương giá trị
người cầm bút có hiểu chữ và trở trăn?