Anh Trần Văn Thắng, Trần Văn Chiến là những người con Cao Lao Hạ rất có tâm huyết với quê hương; các anh và gia đình hiện đang định cư ở Công Hòa SEC
Mắc dù Ở Cộng Hòa Séc, bà con Việt Kiều cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch Covid tái bùng phát. Nhưng khi nghe tin quê nhà bị lũ lụt, như những lần trước, anh chị Thắng Luyên đã vận động con cháu, người thân, bạn bè, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với bà con tại quê nhà.
Sau vài ngày vận động, anh chị đã quyên góp được 121.500 Korun, tương đương 123.000.000 đồng và kịp thời gửi về trợ giúp cho bà con.
Gia đình anh Trần Văn Thắng
Ngày 28/10, tại Hội trường xã Hạ Trạch, đại diện gia đình anh chị Thắng Luyên cùng Ban cứu trợ xã đã trao tặng hơn 300 suất quà, mỗi phần 300.000 đồng đến với những bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do lũ lụt. Riêng với những trường hợp đặc biệt khó khăn, được sự ủy quyền của anh chị, Ban cứu trợ địa phương đã đến nhà và trao tận tay 02 cháu mồ côi Huy, Du 2.000.000 đồng và cháu Trần Thị Nhung bị khuyết tật 2.000.000 đồng. Số tiền còn lại anh chị tặng địa phương để tu sửa các công trình công cộng bị hư hại do ngập lụt và 02 nhà trường trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo xã và bà con tại quê nhà, ông Lưu Bá Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, những trợ giúp kịp thời của anh Trần Văn Thắng và bà con Việt Kiều ở CH SEC đã ủng hộ bà con ở quê nhà, giúp bà con giảm bớt phần nào những khó khăn do thiên tai gây ra.