Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Ba câu đối

Ba đôi câu đối đã hoàn thành dự định sẽ treo hai bên 3 khảm thờ trong Hậu chẩm Đình làng Cao Lao Hạ

Ba đôi câu đối dự định sẽ treo hai bên 3 khảm thờ trong Hậu chẩm Đình làng Cao Lao Hạ do anh Lê Đức Phú và anh Lê Chiêu Chung sưu tầm,̀ đã được các ông Trương Quang Phúc, Chủ tịch Hội Hán Nôm Quảng Bình và ông Thổ cùng̀ các ông biết chữ Hán trong Làng hiệu chỉnh cho phù hợp với Đình Làng ta. Anh Lê Hồng Vệ, họa sỹ, người chuyên nghiên cứu về các sắc phong, rất giỏi chữ Hán đã giải nghiã thêm nội dung các câu đối để bà con khi về Đình làng hiểu cặn kẽ hơn.

(Từ phải sang trái)

      

Câu này treo ở khảm thờ bên tả Đình, phía Tây Bắc. Có ý nói lên từ phương Bắc, các bậc thủy tổ của làng (sau này là thần hoàng làng) đã dấy lên phò giúp đất nước, làm quan to cầm quân giữ yên bờ cõi ở phương Nam.

        

Câu này treo ở khảm thờ chính giữa. Có ý nói lên công lao che chở dân và bảo vệ tổ quốc của các bậc thủy tổ, thần hoàng làng bằng đức độ trong sáng và để lại tiếng thơm tự hào cho con cháu về những chiến công hiển hách.

             

Câu này treo ở khảm thờ bên hữu, phía Đông Nam. Có ý nói lên công lao của các bậc thủy tổ, thần hoàng làng về việc khai thác đất đai, lập tên làng, tìm nguồn nước cho dân làm ăn sinh sống

.

    
  

Tác giả: Lê Chiêu Chung và Lê Đức Phú

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Sông Gianh ngày 28 tháng 4 năm 1965

    Hình ảnh mới nhất

    Hình ảnh quê hương xuân 2024

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 1280

    Trong tuần: 18119

    Trong tháng: 30581

    Tổng số: 669476

    Đang online: 65

    quan_ly_thong_bao