Bóng mùa đông phủ trên mái nhà
đổ xuống mặt sân không gian vô định
ngọn hoa tiêu dựng trên vách đá xám
ánh sáng thôi miên
màn đêm lan dần lạnh giá
Cây đèn đường đứng trong đêm
chớp giật ánh sáng
đường lên dốc đứng không còn điểm dừng
đôi cánh vút bay trong cơn mưa tung hứng
vỡ ra ngàn mảnh
giấc mộng tan dần trong đôi mắt hoa mây
Triết lý bức tường không gian bất định
ngọn gió đường đột những lối đi
ánh sáng lệch tâm khúc xạ đến vô cùng
sự vô tình và tất cả
cuốn theo cát bụi vết tích thời gian
Anh biết trong căn nhà nhỏ ngọn đèn thường nhật
hơi ấm lòng bàn tay làm ta tin
hiện sinh sự sống
ngọn núi đằm thắm hiển trong đôi mắt
cánh đồng thi vân sẽ mở ra
bao la ánh sáng
Phép thử đất trời
con đường bi ai không làm ta lạc bước
bóng tối trước mặt chỉ là nhất thời
em hãy đi đến những miền quê
gió cát bỏng rát nhưng lá cây đời sẽ đổi thay
nơi biên giới trong ta không hề khoảng cách
bóng tối sẽ lùi dần phía sau lưng
hãy tin vào chính mình
bức tường triết lý giá băng sẽ đổ xuống
những mối tình không duyên sẽ không còn nữa
ngọn gió lành còn lại trong ta
Trên cánh đồng còn heo may
một ngày mùa đông sẽ tan ra từng giọt nước
cây hy vọng ánh sáng hồi sinh.
Đỉnh Pic Chaussy, núi Vau Alps, mùa lạnh 2025.



