Anh Nguyễn Hữu Đức trên đường Ba Trại
Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Mùa thu đã về, mùa của chim Tu Hú gọi bạn đi tìm quả ngọt của đồng quê, mùa của nắng vàng những triền đồi đã đổ sang màu vàng úa, mùa quả ngọt đang độ chín. Tiếc thay đã hai mùa thu rồi bạn bè, thân hữu không thể hẹn nhau về cho thỏa nỗi chờ mong khi mùa thu đã chín, vì con COVID cứ hoành hành chưa chịu buông tha. Thôi đành hẹn một thời gian nữa khi đất nước bình yên sẽ gặp nhau cũng chưa muộn.
Trong muôn vàn xa cách ấy vẫn thoảng chút nỗi nhớ MÙA THU vẫn gởi cho chúng ta bao kỷ niệm của Thu xưa. Xin giới thiệu mấy vần thơ về mùa thu 2021 của nhóm HAI LÚA làng Cao Lao Hạ
Với tựa đề: CẢM NHẬN THU SANG
Lê Quang Quý
CẢM NHẬN THU SANG
Mỗi độ Thu về êm ả
Trong ta cứ thấy nao lòng
Giờ Thu đã về qua cửa
Mà hồn chẳng thấy bâng khuâng.
Chắc bởi dáng Thu chờ mong
Là .."Con Nai vàng ngơ ngác"..
Đâu rồi .."Lá vàng xào xạc"..
Heo may lẩn khuất chưa về!
Hay hồn lưu bóng Thu quê
Nắng vàng, heo lay lá rụng
Ngoài sân sợi rơm vàng óng
Lam chiều cơm mới hương
Lưu Bá Minh
Cảm Thơ Thu "Hai Lúa"
Thu về đắm đuối ngẫn ngơ
Vàng thãm lúa chiều quê da diết quá
Mỏi cánh cò chao mình qua trang vở
Mắt cay xè
Nhìn ...Tình ..."Hai lúa" mõi mòn thu.
Quê ơi !
Tháng bảy , lập thu
Mưa ngâu qua khung cửa
Chợt giật mình
Bảy mấy mùa rồi nhỉ ? Thu ơi./,
Đặng Văn Quang
THÁNG TÁM SANG RỒI
Tháng tám sang rồi em biết không?
Hanh gầy nắng rọi, mây bớt hồng
Vàng ươm kỷ niệm mùa thu tới
Lá vàng rơi, vọng giữa thinh không.
Tháng tám sang rồi anh biết không
Má em sao bỗng ửng sắc hồng
E ấp đợi chờ mùa thu tới
Thổn thức trong tim cánh thiệp hồng...
Tháng tám sang rồi, ai biết không?
Thu về rồi sẽ bước qua đông
Lao xao gió thổi lùa khe cửa
Chớ đùa gió ơi, động khuê phòng.
Xuan Trong
CHỢ QUÊ MÙA DỊCH
Quê ta nắng vẫn ngập tràn
Gió Lào sớm vẫn mơn man, gợi tình
Cỏ, cây sương sớm lung linh
Mà sao vắng lặng, chẳng "tình" như xưa
Sông giờ bến vắng đò đưa
Đôi bờ hiu hắt, chợ trưa vắng người
Dịch về thiếu thịt, rau tươi
Chợ quê vắng tiếng nói, cười râm ra
GIÓ LÀO QUÊ MẸ
Cơn gió nào dữ hơn thế không em
Ruộng cạn, đồng sâu khô cằn, nứt nẻ
Gió nóng, khô bỏng trưa hè lưng mẹ
Trận gió chiều tà tung bụi rát mặt cha.
Rừng phi lao cháy lá chẳng ngân nga
Những chiếc lá khô vút bay trong nắng
Cát bụi mịt mù quay tròn từng chặng
Cái nắng trưa hè như địa ngục trần gian.
Anh thương nhiều mảnh đất mẹ gian nan
Một nắng, hai sương đầu tắt, mặt tối
Những buổi chiều hè bát canh húp vội
Quả ngọt, trái thơm cũng chín vội đầu cành.
Có lúc nào em thầm trách quê anh
Nghĩa nặng, tình sâu giữa miền gian khó
Biển rộng, sông dài.. gió Lào cháy đỏ
Từng vệt mồ hôi khô trắng áo mẹ, cha.
Giữa gió Lào đàn em nhỏ vẫn hát ca
Trên cánh đồng vẫn bóng anh, bóng chị
Có sao đâu.. cũng bình thường thôi nhỉ
Đêm trăng lên đôi lứa vẫn bên nhau./
Nguyễn Hữu Đức
LẶNG LẼ CHIỀU THU
Có một chiều thu
Nỗi buồn buông lặng lẽ
Có một làng quê
Hiện về trong giấc mơ.
Có một tuổi thơ
Qua rồi bao kỉ niệm
Có một xóm nhỏ
Nơi tôi đã lớn lên.
Có lúc trăng đêm
Đoàn người đi tát nước
Có những mơ ước
Luôn hiện về hằng đêm.
*
* *
Có chiều thu như thế
Quay quắt ta nhớ về
Làng quê Cao Lao Hạ
Mái đình cong, ngói đỏ.
Nơi đây ta một thuở
Chơi khăng và thả diều
Đàn trâu thông thả chiều
Vừa đi vừa nhai cỏ.
Những chiều thu như thế
Xa rồi đã vời xa./.
BÂNG KHUÂNG
Tháng tám sang rồi phải không em
Chang chang nắng mùa thu đang chín độ
Quãng đường xưa vừa tãnh cơn mưa ngâu
Giọt nắng xuyên mành giọt nắng Thu phân.
Em ở đâu giữa khung trời tháng tám
Gió phơn về man mát nỗi niềm yêu
Như thuở xưa có những buổi chiều
Ta bắt bướm ép vào trong trang vở.
Ngại ngùng sao một thoáng lâng lâng
Em ngày xưa đôi má bồ quân
Dấu bím tóc hoe vàng rám nắng
Anh thẫn thờ xao xuyến bâng khuâng./.
Lê Mai
THU VÀNG
Thu khảm màu vàng lá bên sông
Vẫn biết nàng thu trải sắc hồng
Cỏ may ngả dáng màu hoa rụng
Bến cũ con đò vắng khách sang.
Thu ghé về rồi, trời thêm xanh
Vầng trăng lặng lẽ áng mây hồng
Hiên nhà hoa ngát hương theo gió
Nhìn ánh sao xa ngỡ như gần.
Thu tới xinh tươi nụ cúc đành
Thương hoài những kỷ niệm rêu xanh
Ai níu thời gian quay trở lại
Để bến sông quê mảnh trăng dành.
Thu hát thầm thì gió vờn quanh
Nét đẹp nàng thu tỏa buông mành
Hoàng hôn dịu vơi về chốn cũ
Ta thả hồn theo đắm say đành./.
THU THAY LÁ
Thu về trải lá vàng rơi
Hanh hao vạt nắng cuối trời đẹp sao
Mây bay đi đến chốn nào
Gió hiu hắt thổi xốn xao thật nhiều
Ngắm thu lơ lững mây chiều
Từng đàn chim nhỏ bông phiêu lững lờ
Nai vàng ngơ ngác xa rời
Chỉ còn khoảnh khắc tuyệt vời thu xưa
Hồn quê có chút duyên thừa
Nắng vàng hong lá lưa thưa vụng về
Dòng gianh còn đó triền đê
Bao la kỷ niệm vỗ về hương đưa./.
Nguyễn Thu
LÁ MÙA THU RƠI
Anh ơi! Lá mùa thu rơi nỗi buồn sấp ngửa
Loạng choạng chiều như lời thất hứa
Để mình em lạc bước gió hờn ghen
Mặt nước tàn thêm những cánh hoa sen.
Nắng lả tả khi vàng khi trắng
Sóng khẽ khàng lăn tăn rồi im lặng
Chỉ một em và sóng ở đây
Những đám mây đang bay.
Bước chân em dừng lại
Ngắm đồng lúa đang thì con gái
Tình yêu khát khao nỗi loạn giữa tim mình
Những con cò con vạc vô tình.
Quấn sợi nắng mang về đâu thế
Cánh diều ngày xưa chắc là không thể
Cho em níu ước mơ bay bổng nữa rồi
Chỉ có em chỉ có em thôi.
Chân ai lạc từ những mùa thu trước
Cuối nỗi đợi chờ còn quen nhịp bước
Và bây giờ dấu gót cũ càng chưa
Câu ca dao con nhện giăng tơ.
Để mãi mãi vẫn là tơ nhện
Có khung cửi nào hiển hiện dệt
Cho thành chiếc áo khoác vào thu
Xin anh đừng san sẻ lời ru.
Đã từng vỗ riêng em ngày ấy
Nếu có ru đừng cho ai nghe thấy
Em giữ bản quyền vẫn mới vượt thời gian
Em không đi lang thang khi lối cũ còn thơm hương cỏ mật.
Như tình anh em không để mất.
Giấu vào thơ mà mượt
Mãi sau này./.