CẢM XÚC NGÀY 30 THÁNG 4
Đặng Văn Quang
Ba mươi tháng tư lại đến rồi
Ngày vui Thống nhất của dân tôi
Cái giá máu xương luôn ghi tạc
Tháng bốn, ba mươi... nhớ muôn đời.
Xương máu bao người đã rụng rơi
Nước mắt vẫn còn đọng trong đời
Nghĩa trang u buồn luôn nhắc nhở
Ân đền, nghĩa đáp chớ quên lời.
Sức nước ngàn năm ở lòng dân
Pháp bại Mỹ thua, thắng giặc Bành
Non sông huy hoàng, vàng trang sử
Hỏi rằng ai viết? Đó là dân.
Nửa thế kỷ qua chung một nhà
Nam Bắc cùng cất tiếng hoan ca
Thế nước, sức dân đang thời vượng
Xin hãy đắp bồi, lòng dân ta.
MUÔN ĐỜI GHI NHỚ
Nguyễn Công Tranh
Quê hương tôi ngày này năm xưa
Cả Đất nước mừng vui chiến thắng
Biết bao người đã hy sinh thầm lặng
Để hôm nay có cuộc sống thanh bình
Quê hương tôi một vùng đất đẹp xinh
Rừng núi xanh rờn từ Nam ra Bắc
Biển biếc trải dài , sóng xô xa lắc
Đồng ruộng phì nhiêu thẳng cánh cò bay
Quê hương tôi 90 triệu đôi tay
Đang hằng ngày làm nên điều kỳ diệu
Dù hôm nay còn khó khăn túng thiếu
Vẫn vươn mình tiếp bước cha ông
Hãy cùng nhau xây dựng non sông
Cho Đất nước phồn vinh mãi mãi
Cho quê hương muôn đời là một dải
Từ Lạng sơn đến tận Mũi Cà Mau
Để lá cờ tung bay mãi một màu
Màu đỏ thắm là màu cờ Tổ Quốc
Không để kẻ thù lấy đi dù một thước
Biển đảo nơi xa hay biên giới điệp trùng
Đất nước này , Tổ Quốc là của chung
Nguyện cùng Tổ Tiên muôn đời gìn giữ
Kẻ thù kia hãy nhớ cho một chữ
Nước Việt nam này là của Chúng ta