Cho tôi tìm lại

19:18 - 11/09/2022

Nỗi nhớ của anh Lưu Hữu Thông về tuổi thơ ở làng quê Cao Lao Hạ qua những vần thơ

 

Cho tôi tìm lại

Tác giả Lưu Hữu Thông (Ảnh FB)

 

Phố chiều nhớ cánh chim bay

Miên mang ký ức đong đầy tình quê

Tháng mười mưa lụt dầm dề

Tháng năm khô hạn chiều về thật lâu

 

Bạn xưa giờ ở nơi đâu

Có về ngang ruộng ngồi câu cá tràu

Qua vườn cắt nửa trái bầu

Chén canh tép mát lòng nhau trưa hè

 

Khói chiều phảng phất đọt tre

Mùi hương thoảng nhẹ như là cốm xanh

Lũ chim ríu rít trên cành

Đàn gà quang quác chạy quanh sân nhà

 

Triền đê trăng sáng nuột nà

Chị nhìn ra ngõ như chờ đợi ai

Đường làng ngan ngát rơm tươi

Bầy em tíu tít chạy chơi trốn tìm

 

Dưới đèn Mẹ lại xỏ kim

Cha ngồi hút thuốc mắt nhìn xa xôi

Ngày xưa ơi ở đâu rồi

Cho tôi tìm lại cho tôi trở về!

  

Tác giả : Lưu Hữu Thông

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip