Bài thứ nhất: Làm thơ cho tiếng Cao Lao
Tác giả: Lưu Văn Lộc
Dân Cao Lao Hạ bợ chua
Đi mô ai cũng nhận ra giọng liền
Đòn gánh thì gọi lẹ triêng
Đêm trăng gánh nước cùng iêm cấy hiền
Buội trlưa hớt ngón ngoài biền
Chộ ôông chự kẹ thoát liền cho mau
Quả đu đủ, nói trấy dầu
Ăn trlù có nghĩa ăn trầu đó thôi
Hỏi đủ chưa, nói khẳm rồi
Nếu khôông khách lạ họ cười đó eng
Rựa gãy cán nói rạ leng
Nấu canh thì nói nấu ceng ạ hè
Khuỷu chân thì gọi trlặc trlè
Vỡ chai thì nói bệ be mất rồi
Xóm trên thì nói đàng côi
Bình vôi thì gọi ôống chôi têm trlù
Đem giấu thì bảo đi thu
Trọi vụ có nghĩa chơi cù iêm ơi
Củi sôống tức là củi tươi
Cộ bạ là cái bắp đùi ạ ơi
Quét sân lại nói xuốc cươi
Dem bếp thổi lạ nấu khuôi ăn bày
Giàng xay thì gọi chàng xay
Đau vai nói đau chai lắm nì
Thế này thì nói mần ri
Giã gạo nói đâm cấu đi bây nào
Cà chua mọc bên nạp rào
Kêu là cà khách biết sao mà lần
Nạng cặng là cái bàn chân
Đứt gân lại nói đứt cân đi chừ
Khe sâu lại nói khe su
Cái mông nở nói bàn khu to hè
Quần rách nói lụng đáy tề
Cơn nít ngó chộ râm ri cả ngày
Bay mà hại cứ thày lay
Tao trọi móp trôốc có ngày nghe chưa
…
Vài câu ngắn ngủi xin thưa
Bà con mần tiếp cho thơ thêm vần.
Bài thứ hai: Bình luận bài "Ngôn ngữ của người Cao Lao Hạ"
Tác giả: dainho; daynay@gmail.com
Ai lên đàng côi
Ai xuống đàng đưới
Hương bưởi hương chanh
Ngọt ngào buổi túi
Rèng rèng côi đôộng
Tui bứt về gội
Eng đừng đi vội
Kẻ tội cho tui
Tui lên đàng côi
Eng xuống đàng đưới
Rèng rèng hòa vội
Hoa bưởi hoa chanh
Dành để eng...
Bài thứ ba: Bình luận bài "Chung sức xây Đình"
Tác giả: leminhhien; leminhhien@yahoo.com
Mê ơi! mần chi rứa
Ra tui nói cái nì
Chú Phú và chú Hiếu
Bán lợn góp xây Đình
Nhà miềng biết mần răng
Có tiền như hai chú
ÔÔng lo chi cho nhoọc
Miềng có ló, có bôông
Có mấy cái chuụi lôông
Có cá trlàu cá cáy
Mốt ra chợ Cao Lao
Bán đi là có đủ
Ôông mệ cười rạng rỡ
Vì có tiền nộp Đình
Bài thứ tư: "Tiếng nói quê tui, bình luận bài "Ngôn ngữ của người Cao Lao Hạ"
Tác giả: Đặng Văn Quang; dangvanquangpv28@gmail.com
Quê tui giọng nói khó nghe
Đau đầu mạ nói gáo the con nì
Cô thì gọi O,chị mẹ gọi dì
Chị kêu bằng Ả,anh thì kêu Eng
Để giành thì nói để đèng
Chổi rành thì nói chủi rèng xuốc cươi
Nón rách thì nói Lịp cời
Áo rách thì nói xơ tui toạc rồi
Dây bền thì nói chạc đai
Đi làm kêu chắc bây ơi đi mần
Bùn đất lấm bẩn chân tay
Eng ơi que cẳng toàn thân dớp rồi
Yêu nhau ưng chắc nhận lời
Cấy nhôông có nghĩa là đôi vợ chồng
Giường chõng thì gọi bằng chơờng
Gặp là Kháp,mừng là Mơờng cho nhau
* *
*
Giọng quê mộc mạc thấm sâu
Từ trong tâm khảm nâng niu suốt đời
Giọng quê ấm áp đầy vơi
Tiếng quê tha thiết như lời mẹ ru


