Linh Thiêng Đất Mẹ
Linh thiêng đất mẹ Người về
Chuông chùa giọt giọt canh khuya lắng hồn
Vũng Chùa linh khí trường tồn
Nghe như đất mẹ Hoành Sơn chuyển mình
Thoát trần Đại tướng siêu linh
Người là bất tử tinh anh sáng ngời
Cỏ cây nhỏ lệ châu rơi
Đá ơi! Đừng khóc nở tươi hoa vàng
Cuộc đời xuôi ngược dọc ngang
Cầm quân đánh giặc lừng danh tướng tài
Lòng dân khắc tạc tượng đài
Quảng Bình quê mẹ giang tay đón Người .
Đại Tướng Muốn Nghe Hò Khoan
Đại tướng đi thanh thản nhẹ nhàng
Như thuở trường chinh bước ung dung
Thiên tài huyền thoại Người bất tử
Trang vàng lịch sử bậc vĩ nhân
Đau quặn lòng mất một con Người
Anh hùng dân tộc sáng muôn đời
Đi xa Người muốn nghe câu hát
Điệu hò khoan Lệ Thuỷ mặn mòi
Mẹ ru từ ngày”Gừng cay muối mặn”
Chèo thuyền Cha hò”Đầu mâu vi bút
Hạc hải vi nghiên”
Đại tướng đi khắp mọi miền
Đánh thắng bao thực dân đế quốc
Nghe muôn câu hát dân ca
Vấn vương Lệ Thuỷ quê nhà hò khoan
Điệu hò dân dã mộc mạc thân thương
Miền quê sông nước Kiến Giang
Giọng xô hoà giọng xố
Sống xô
Sức nước
Lòng dân.
Cổng Làng Ngày COVID
Mỗi ngày đi qua cổng làng
Lưng lưng chân bước rộn ràng thân quen
Vui buồn muôn nổi đan xen
Làng quê tối lửa tắt đèn có nhau
Nghĩa tình làng xóm đậm sâu
Sang hèn cao thấp nỏ màu mè chi
Lứa đôi hò hẹn thầm thì
Đưa nhau qua cổng người đi người về…
Siêu vi chủng mới Delta
Cổng làng khoá chặt chốt lề niêm phong
Xóm thôn phố xá rộng không
Nhà nhà giãn cách trong phòng cách ly
Vì con cô vit cô vi
Mang mấm đại dịch chia ly mỗi người
Tang thương nước mắt tuôn rơi
Vợ chồng con cái phải rời xa nhau
Cầu mong dịch dã qua mau
Cổng làng rộng mở đón chào hân hoan.