Đông về

09:32 - 10/08/2018

Chùm thơ của tác giả Đặng Văn Quang và Nguyễn Hữu Đức

 

THÁNG TÁM SANG RỒI

Đặng Văn Quang


Tháng tám sang rồi em biết không?
Hanh gầy nắng rọi, mây bớt hồng
Vàng ươm kỷ niệm mùa thu tới
Lá vàng rơi, vọng giữa thinh không.
Tháng tám sang rồi anh biết không
Má em sao bỗng ửng sắc hồng
E ấp đợi chờ mùa thu tới
Thổn thức trong tim cánh thiệp hồng...
Tháng tám sang rồi, ai biết không?
Thu về rồi sẽ bước qua đông
Lao xao gió thổi lùa khe cửa
Chớ đùa gió ơi, động khuê phòng.
Nguyễn Hữu Đức
23 giờ  · 7.8.2018


GỌI ĐÔNG VỀ

Nguyễn Hữu Đức

 


Không phải vì duyên nợ
Mà ta gọi đông về
Bởi chút gió heo may
Cho thêm hồng đôi má.
Mùa đông cây trút lá
Những ngọn gió bấc về
Xao xác giữa đêm khuya
Lòng càng thêm nỗi nhớ.
Mùa đông không dài quá
Nhưng để lại trong ta
Biết bao điều mới lạ
Những kỷ niệm đầu tiên.
Trên quãng đường thân quen
Làng quê Hạ trìu mến
Hai đứa mình hò hẹn
Chờ đến mùa xuân sang.
Thấp thỏm đợi xuân về
Mùa Đông vẫn chưa tới
Để ngọn gió heo may
Tô hồng thêm đôi má./.

Tác giả : Đặng Văn Quang và Bùi Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip