Chợ Hạ Trạch ngày 30 Tết Canh Tý (ảnh Lê Chiêu Phùng)
Lời dẫn của anh Nguyễn Hữu Đức: Những ngày đầu xuân, biết bao nỗi niềm, Xuân đến, Xuân đi thuận theo tự nhiên. Nhưng lòng người vẫn thổn thức cùng tiếng gọi của mùa xuân. Vẫn biết rằng chia tay mùa xuân rồi không hẹn lại gặp cứ như thế. Bao nhiêu mùa xuân là bấy nhiêu ước vọng.
Nhân ngày đầu xuân xin gửi đến quý bà con làng Cao Lao Hạ những xúc cảm của mùa xuân của niềm tin và ức vọng mới
MÙA XUÂN GỌI
Nguyễn Hữu Đức
Em có nghe tiếng mùa Xuân gọi
Ngát hương hoa theo gió bay về
Trên trời cao Chiền chiện líu lô
Tỏa ngát thơm hương mùa xuân mới.
Em có nghe tiếng gọi Xuân sang
Nụ non tươi đón ánh nắng vàng
Muôn cành biếc điểm tô khoe sắc
Gió mơn man khúc hát rộn ràng.
Em có nghe tiếng giọt sương đêm
Rơi tý tách nỗi lòng thấp thõm
Như đợi chờ tiếng gọi người thương
Bừng tĩnh giấc mùa xuân đã đến.
Em thấy chăng mùa xuân lưu luyến
Hẹn người ơi người ở đừng về
Để cùng em trẫy hội làng quê
Rồi mùa xuân trong em vẫy gọi./.
TÌNH XUÂN
Xuân Trọng
Quê em đào nở lưng đồi
Hỏi anh trong đó đã thôi nắng nồng
Mai vàng liệu đã trổ bông
Cùng khoe sắc thắm má hồng, môi son.
...
Xuân về vui cả nước non
Trời xanh én liệng hỏi còn gió đông
Nắng vàng, bà lạnh nữa không
Môi trầu thắm đỏ bên ông vui vầy.
Thương thầm.. chị má đỏ hây
Đông qua, liệu đã tỏ bầy tình xuân
Dẫu rằng còn lắm gian truân
Ngày vui đã hẹn để gần bên nhau.
Chúc trầu về lại bên cau
Chúc cho đôi lứa trước, sau nặng tình
Ở đời chớ quá trọng, khinh.
Giàu, nghèo quí chữ nghĩa tình mà thôi
Đục, trong cũng một dòng trôi
Nông, sâu cũng bởi lở, bồi mà nên
Làm người, ân nghĩa chớ quên
Oán thù xin gỡ cho bền lòng nhau.
Xuân về chớ để thương đau
Lời hay, ý đẹp trao nhau ấm lòng
Bạc vàng nào biết có, không
Nghĩa tình sau trước mặn nồng chớ phai./.
TIẾNG MÙA XUÂN
Nguyễn Công Tranh
Em có nghe tiếng hoa cỏ nói gì
Hương toả ngát theo gió đưa nhè nhẹ
Én chao nghiêng gọi nhau đùa khe khẽ
Cánh đào phai khoe sắc đón mùa sang.
Em có thấy hoa thắm chậu mai vàng
Đang hé nụ chờ mùa xuân tới
Những cánh mỏng cho đời tươi mới
Tô điểm thêm nét đẹp của quê hương.
Em có nghe gió bấc đẫm hơi sương
Mang hơi thở mùa đông dài cô quạnh
Mây đã tan và cơn mưa đã tạnh
Ánh mặt trời sưởi ấm mọi miền quê.
Em có nghe tiếng sáo phía triền đê
Của cậu bé cưỡi trâu đang thổi
Như mang lại một niềm vui mới
Vang vọng đất trời , rạng rỡ mùa xuân.
Em có nghe tiếng trống giục hành quân
Những người lính ngày đầu nhập ngũ
Để quên đi những ngày tháng cũ
Tạm chia xa một mái ấm quê nhà.
Em có nghe tiếng vọng xa xa
Là tiếng sấm rền vang ngoài biển đảo
Người chiến sỹ ngày đêm cùng giông bão
Canh giữ biển trời cho đất nước bình yên.
Em có hay những buổi đoàn viên
Của những người con cả đời phiêu dạt
Nhớ quê hương qua từng câu hát
Đất khách xứ người vất vả long đong.
Em có thấy trên cánh đồng mênh mông
Lúa đang cấy thẳng hàng thẳng lối
Các bác nông dân hàng ngày đang vội
Đắp đập , ngăn dòng , lấy nước đêm qua.
Em có nghe tiếng hát một bài ca
Giọng chèo ấy như đang thánh thót
Muốn nhắc lại một thời dịu ngọt
Chiếu trải sân đình buổi diễn đầu năm.
Hôm nay ngồi anh nhớ lại xa xăm
Mùa xuân ấy và đón mùa xuân mới
Khúc hát sông quê một đời chờ đợi
Em có nghe không nhịp sống của quê mình.
Hà nội Mồng 5 Tết Canh TÝ
NGÓNG XUÂN
Lê Quang Quý
Mỗi bận xuân kề chạm trước sân
Đào, Mai hé nụ đợi trên cành
Ngóng đàn chim nhỏ xa muôn nẻo
Chiều muộn bay về tổ đón xuân.
Bởi độ xuân qua tựa áng vân
Nên lòng chộn rộn sợ ai giành
Vẳng nghe ríu rít xa đầu ngõ
Đã thấy đất trời ngập sắc xuân
MỪNG XUÂN
Nguyễn Thu
Xuân về trên khắp quê hương
Muôn hoa khoe sắc ngát hương giữa trời
Xóm làng rộn rã ,đông vui
Biết bao cảnh sắc... đắm say lòng người
Nắng vàng rải nhẹ muôn nơi
Đón chào năm mới ... đất trời vào xuân
Mai, đào hé nở trên cành
Cúc vàng khoe sắc... ly, hồng toả hương
Gia đình, bè bạn mến thương
Cung chúc năm mới... an khang, phát tài..!
XUÂN VỀ LẠi NHỚ MÙA ĐÔNG
Nguyễn Thu
Giật mình khi tỉnh, khi mê
Chuyến đò duyên chẳng đi về lối duyên
Dòng yêu lẩn quẩn tật nguyền
Biển tình quá rộng thân thuyền mỏng manh.
Gió đông hái lá trủi cành
Đêm em hái nhớ xếp thành ngổn ngang
Tưởng yêu là nắng màu vàng
Tưởng trao tim đỏ sẽ hầng giấc say.
Câu thơ lạc giữa ban ngày
Vẫn em với những chuỗi ngày quạnh hiu./.
NT.28.1.2020
BÀI HỌA
Lưu Bá Minh (Họa thơ Nguyễn Thu)
Chúng Em một đám vào Xuân
Đứa mót bung nụ lung linh Nắng Vàng
Đứa thì chưa chịu sang ngang
Có đứa chưa chịu vội vàng
Nụ còn vương sữa dấu " trang thánh hiền"
Em đây đeo đặng chờ duyên
Vì Xuân không đợi nên thuyền tuột neo
Mai ơi đừng đợi Xuân theo
Phải thì Mai nở giầu nghèo mặc duyên
Nụ vàng phận gái thuyền quyên
Đợi ai ai đợi khi thuyền nhổ neo
Ra khơi chớ ngoảnh lại sau
Mai Xuân cứ nở mặc màu phấn son
Mong ai duyên mãi cứ dòn
Tiếc Mai phận mỏng , hẹn chờ Xuân lai./
XUÂN
Lê Mai
Xuân này không khác mấy xuân qua
Vẫn bánh chưng xanh đón giao thừa
Mai đào sắc thắm muôn nơi tỏa
Nắng. lạnh cờ bay đỏ khoảng trời
Phố thị tưng bừng vang lời hát
Nhộn nhịp làng quê rộn tiếng cười
Kính chúc muôn nhà luôn thịnh vượng
Hạnh phúc an lành
Rạng niềm vui ./