Con sông quê hương

08:24 - 30/09/2019

Thơ của tác giả Nguyễn Xuân Trường in trong tập Hương Sắc Cao Lao xuân Kỷ Hợi 2019 

 

Con sông quê hương

 

CON SÔNG QUÊ  HƯƠNG

 

Thiên tạo dáng, nhân khơi dòng

Chín khúc nối lại thành sông bao đời

Lượn bay ở giữa đất trời

Từ Vực Sanh đến tận nơi Cống Làng

Tám điểm chín đoạn dọc ngang

Long Khê Cửu Khúc trước làng Cao Lao

Tôn thêm vẻ đẹp thanh cao

Đưa nguồn nước đến với bao ruộng đồng

Sông này nhờ có cha ông

Lớp người thuở trước ra công đắp đào

Sông này nhờ có trời cao

Đưa rồng xuống đất hóa vào nên linh

Long Khê sông nghĩa sông tình

Đi vào lịch sử quê mình ngàn năm./.

Tháng 8/2018

 

 

NHỚ VỀ BÀI THƠ CHÚC TẾT LẦN CUỐI CỦA BÁC

 

Không thể nào quên bài thơ lần cuối

Giữa Giao thừa Bác nhắc đuổi xâm lăng

Độc lập tự do mãi mãi vĩnh hằng

Cả đất nước muôn năm vui đoàn tụ

 

Có ngờ đâu trong bài thơ bất hủ

Là những lời nhắn nhủ lúc đi xa

Là những gì mong ước của người Cha

Khi dừng bước trên đường đang tiến tới

 

Thơ của Bác là lời mùa xuân mới

Báo trước rằng thắng lợi ắt về ta

Hai miền Nam – Bắc sum họp một nhà

Tổ Quốc sẽ mở ra trang sử mới

 

Năm mươi năm xuân nào cũng mong đợi

Lúc Giao thừa được thấy Bác, Bác ơi!

Phút chuyển giao theo quy luật muôn đời

Được đón nhận những lời trong thơ Bác./.

Tháng 6/2018

 

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip