Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Đầu xuân trò chuyện với ông Nguyễn Văn Tuấn

Ghi chép của anh Đặng Văn Quang về cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Hội trưởng hội đồng hương Cao Lao Hạ tại Đồng Hới

Kỷ niệm tham quan Đường Lâm (ảnh caolaoha.com)

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên là Hội trường Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới Quảng Bình. Năm nay, ông đã gần 90 tuổi, vẫn minh mẫn và vẫn  kinh doanh. Ông là người sáng lập ra Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới và làm hội trưởng trong một thời gian dài. Đó cũng là thời gian Hội có đóng góp rất nhiều cho quê hương. Ông là người sống tình cảm, nói được, làm được nên được bà con ở Đồng Hới và cả ở quê nữa rất kính trọng, yêu thương

Nghề của ông là thu mua sắt phế liệu, nhưng không phải hàng đồng nát mà là sắt tái sử dụng rất tốt. Nhiều thợ cơ khí tìm đến ông để mua lại những thứ mà trên thị trường không hề có. Hàng hóa của ông ước đến hàng chục tỉ đồng chứ không phải là ít.

Tết vừa rồi, chúng tôi đến thăm ông, ông mừng lắm, ông mời rượu sâm Ngọc Linh. Chúng tôi tâm sự nhiều lắm, hỏi thăm nhau về sức khỏe, cuộc sống, con cháu, gia đình, ôn lại những kye niệm xưa về làng Cao Lao Hạ và những thay đổi chóng mặt hiện nay ở quê nhà. Ông ngậm ngùi vì nhiều người cùng trang lứa đã ra đi, về sức khỏe và tuổi tác của mình đã cao nên không thể năng nổ, xông xáo với việc làng, việc hội được như trước nữa.

Ông nhớ lại những ngày đầu thành lập hội, thật muôn vàn khó khăn, trăn trở với quê hương. Ông lo cho các cụ qua đời một chiếc xe tang, là xác một chiếc xe du lịch cũ, được ông cải tiến, con cháu đưa tiễn, đẩy bằng tay. Rồi việc lo từng cái bàn cho các cháu học sinh, xây vườn hoa cây cảnh, hòn non bộ… để giúp trường THCS Lưu Trọng Lư đạt chuẩn quốc gia. Rồi những lần mưa lũ, những dịp xuân về đưa những phần quà tình nghĩa của hội đến những gia đình khó khăn ở quê hương. Nói chuyện với ông có những lúc ông rơm rớm nước mắt vì những điều chưa làm được với quê hương, với Hội đồng hương, với những điều ông kỳ vọng và mong muốn

Với ông, tôi có nhiều kỷ niệm lắm; cùng ông trên chuyến tàu tràn ngập tiếng cười khi ra Hà Nội dự lễ khánh thành 1 năm thành lập Caolaoha.com, thăm làng cổ Đường Lâm,...

Ông với bác Lưu Đức Hồng, người sáng lập trang caolaoha.com là người cùng xóm, gắn bó với nhau từ nhỏ. Mỗi khi nói về bác Lưu Đức Hồng là mắt ông lại ngấn lệ, ông bảo là tại vì ông vô cùng ngưỡng mộ, yêu quý tấm lòng vì quê hương của bác Lưu Đức Hồng. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh ông đã khóc khi run run trao lại bức ảnh di ông Lưu Đức Hồng phát biểu tại ngày khánh thành Đình Làng cho con trai ông là Lưu Đức Hải tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trang web caolaoha.com.

Theo suy nghĩ của ông, làm Hội trưởng của những người xa quê cốt lõi là ở cái Tâm. Phải biết chia sẻ yêu thương, quan tâm mọi người nhất là các đồng hương nghèo, yếu thế. Hội trưởng là hạt nhân đoàn kết gắn bó mọi thành viên trên cái nền tảng chung nhất đó là NGƯỜI CÙNG QUÊ HƯƠNG. Kinh phí để duy trì sự hoạt động của Hội là rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, chỉ có sợi dây tình cảm mới gắn kết được mọi người để cùng chung tay góp sức xây dựng quê nhà. Nghe ông tâm sự, chúng tôi cười động viên ông, chúc ông luôn có nhiều sức khỏe, hãy tin tưởng vào lớp trẻ, thế hệ sau này, chắc chắn là những điều ông băn khoăn sẽ sớm được hoàn thiện bởi trí tuệ, tâm đức, đoàn kết vốn là truyền thống của làng người Cao Lao Hạ quê mình.

Về nhà tôi xúc động, làm vài câu thơ về ông.

 

 

ĐÔI LỜI CHÚC TẾT ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Mồng ba chúc Tết trưởng làng

Chín mươi Xuân vẫn đàng hoàng tỏ minh

Cuộc đời lên thác xuống ghềnh

Vững tay chèo vẫn một mình vượt lên

 

Kiên cường ý chí vững bền

Biến sắt phế liệu làm nên của tiền

Khiêm nhường chẳng muốn lời khen

Yêu thương đùm bọc bà con quê nhà

 

Từ em nhỏ, đến cụ già

Ông giành tình cảm, sẻ chia tấm lòng

Cái bàn học, chiếc xe tang

Khuyến tài, khuyến học, Đình làng… có ông.

 

Mồng ba, năm mới, Giáp rồng

Yêu thương, ngưỡng mộ, chúc ông đôi lời

Cầu mong ông khỏe với đời

Trí minh, tâm rạng, sáng ngời nghĩa nhân.

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn và anh Đặng Văn Quang (ảnh Facebook)

Tác giả: Đặng Văn Quang

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Vẻ đẹp sông Gianh

    Hình ảnh mới nhất

    Hình ảnh quê hương xuân 2024

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 1644

    Trong tuần: 21611

    Trong tháng: 65271

    Tổng số: 479770

    Đang online: 72

    quan_ly_thong_bao