Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Nhẹ nhàng như những cánh hoa vàng đón mùa xuân. Không mặn mòi như nủ hồng chớm nở, không rực rỡ như cánh hoa ban, không đài các, kiêu sa như hoa Quỳnh trong đêm nở muộn.. Mai vẫn là Mai của làng quê làng tôi..làng Cao Lao Hạ.
Vậy đó Mai yêu cuộc sống, yêu làng quê nơi có tứ thân Phủ - Mẫu đã khơi nguồn cảm xúc. Để trong những ngày tháng hai đầu xuân gởi nên cảm xúc tự trong lòng mình về tháng hai.
Trân trọng giới thiệu cùng bè bạn gần xa những cảm xúc tháng hai về của Lê Mai, xóm 14, làng Cao Lao Hạ.
DỊU DÀNG THÁNG HAI.
Ta đắm chìm…
Trong hoa lá tháng hai
Dù đào mai có phai tàn buông cánh
Gió ru nhẹ mưa bụi hiền se lạnh
Ai mơ màng một viễn cảnh xa xăm.
Tháng hai về…
Sương nhuộm cả ánh trăng
Vất tư thêm nụ nhài giăng hương ngát
Bên chậu hồng đơm thơm hoa dào dạt
Đoá cúc vàng đang bát ngát hả hê.
Tháng hai về…
Hương bưởi thoảng say mê
Không muốn biết hạ kề hay thu đến
Men tình ủ cả một trời yêu mến
Chút hồn nhiên... nơi bến cũ ta về
Tháng hai về...
Hương toả ngát đam mê
Nhìn điệp vàng cứ tràn trề ... Ong bướm
Tia nắng trãi tô đời thêm thắm đượm
Để nghiêng chiều... ta lượm
nhẹ nâng niu./.
Tác giả Lê Mai (ảnh facebook)