Tác giả Lê Minh Thắng
lạc vào rừng sâu
đời thường đầy cạm bẫy
bốn phía dây leo quấn vào mặt đất
ngày khoác lên người chiếc áo mưu sinh
sợi ham muốn lằn lên kiếp sống
đôi mắt thấu trái tim
thấy hết những điều tưởng chừng không thấy được
lợi danh bám vĩu khúc chìm nổi
cái tôi đeo tấm đọa đày
đam mê vật chất che lấp con ngươi
bước chân may rủi qua cầu đỏ đen
phiêu lưu đôi cánh khôn lường
bàn tay chìa nắm hững hờ
dấu hiệu cái chết
đi cùng nhau tới thanh thiên bạch nhật
ngẩng đầu trời cao biển rộng
nhặt lên cái nhìn
có điều gì
để vào gió
cuộc sống quẩn quanh lo toan đố kỵ
bàn tay xơ xáp
gỡ từng lớp nhỏ nhen che lấp hình người
ném đi
ném đi.
09/06/2015