Em yêu nghề giáo

19:38 - 22/11/2019

Chút tâm tư về tình yêu nghề giáo của cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên trường Tiểu học Hạ Trạch.

Em yêu nghề giáo

 

Anh hỏi em vì sao yêu nghề giáo?

Em mỉm cười,... đố anh biết vì sao

Những ngày qua hay từ tháng năm nào

Viên phấn trắng, là gạch màu - ngói đỏ

Vách tường vôi, phía bên thềm nắng tỏ

"Cô" viết O tròn, rồi nghiêng nét Ơ râu

 

Dòng đời chảy như chập chùng cánh hạc

Thêu ước mơ, dệt nối những mong cầu

Em thực sự đã trở thành cô giáo

Nói yêu anh đồng nghĩa với yêu nghề

Yêu bục giảng, ánh mắt trò chờ đợi

Trang sách thơm, em mở những trang đời

 

Đêm thanh vắng, tiếng Dế Mèn hát xẩm

Trăn trở hoài trang giáo án ngày mai

Niềm hạnh phúc khi gieo mầm tri thức

Như kiếp Tằm luôn rút ruột nhã tơ

Điều anh hỏi, em có cần giải đáp

Anh khẽ cười, lấp lánh những niềm tin....

 

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Thảo

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip