Nguyên là xê trưởng xê hai
Cùng với chiến sĩ xưa ngoài biên cương
Bốn sáu năm... một chặng đường
Ngày cùng tạm biệt quê hương gia đình.
Chính thức thành những chiến binh
Khoác bộ quân phục trên mình màu xanh
Miệt mài năm tháng hành quân
Đánh giặc Bành trướng góp phần chiến công.
Cùng nhau bảo vệ non sông
Những người lính trẻ một lòng trung kiên
Có mặt trên khắp mọi miền
Chi Ma cửa khẩu vùng biên Lộc Bình.
Tấc đất ngọn cỏ giữ gìn
Trước kẻ thù quyết xả mình quên thân
Cho rừng thắm mãi màu xanh
Cho đàn em nhỏ học hành vui ca.
Bốn sáu năm... mãi chưa xa
Lạng Sơn ngày ấy chan hòa tình thương
Giã từ năm tháng chiến trường
Mỗi người trở lại đời thường mưu sinh.
Giờ đây những cựu chiến binh
Gặp nhau ôn lại nghĩa tình năm xưa
Những câu chuyện kể say sưa
Chiến trường năm cũ như vừa đây thôi.
Bốn sáu năm... vẫn bồi hồi
Cho dù quá khứ êm trôi lặng thầm
Vẫn còn lưu giữ trong tâm
Những người đồng đội súng cầm chắc tay.
10/3/2025