Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hạ trạch lần thứ VII, nhiệm kỳ 1967-1969: “Dành đất màu mỡ để mở rộng sản xuất, mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi..., đảm bảo sản xuất lương thực cho dân được ăn no và đóng thuế cho Nhà nước phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, các hợp tác xã đã vận động, tổ chức cho hàng chục hộ gia đình di dời vào vùng đồi xây dựng nơi cứ trú và lao động sản xuất. Gương mẫu đi đầu là gia đình các ông Lưu Đức Hỷ, ông Nguyễn Văn Dánh, ông Nguyễn Khơn vào định cư từ Cửa Nghè đến miếu Ông Già. Các năm sau đó có nhiều hộ gia đình tiếp tục di dời vào ở.
Những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, đời sống kinh tế rất khó khăn, nhiều hộ dân tiếp tục di chuyển vào xóm Rẫy để khai hoang, làm nhà, trồng khoai sắn và cây ăn trái (mít, cam, chanh...) và hình thành xóm Rẫy Côi làng Hạ như ngày hôm nay.
Năm 2022, khi dịch bệnh Covid19 bùng phát, hầu hết bà con, anh chị em thất nghiệp, không có thu nhập, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, nguy cơ nhiễm bệnh và đe dọa đến tính mạng sức khỏe. Anh Nguyễn Xuân Văn cùng một số anh chị em là Nguyễn Văn Thanh, chị Lành, chị Duẩn... đã tạo nhóm Zalo đồng thời quyên góp, hỗ trợ, vận động, kêu gọi anh em bạn bè trên toàn quốc cùng chia sẻ những khó khăn của bà con trong vùng tâm dịch. Kể từ đó, Hội Xóm Rẫy Côi làng Cao Lao Hạ được hình thành và phát triển như ngày hôm nay.
Ngày 22/3/2025 tại nhà hàng Francis Hội, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, bà con xóm Rẫy Côi làng Cao Lao Hạ, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng lân cận đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ. Tham dự có hơn 40 anh chị em đang sinh sống, lao động, học tập tại Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi gặp mặt