Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Kính cha

Khi biết tin ông Lưu Văn Tham mất, Huyện Tuyên một độc giả của caolaoha.com đã thốt lên "75 mùa xuân yên nghỉ. Để thông reo ru giấc ngủ ngàn...". Ngày 22/11/2010 là ngày giỗ 49 ngày của Ông; mong Ông yên nghỉ thanh thản nơi chín suối. Bài thơ "Kính cha" là những giọt nước mắt của chị Lưu Thị Hoa, con gái của Ông, hiện đang sống và làm việc tại Đông Hà, Quảng Trị.

 

 

Viết dòng thư con kính Cha gửi về nơi chín suối!

Mong Cha thấu rõ lòng con

Ruột đau, tim thắt, nhớ Cha khôn tả

Mây vần vũ, nước lũ ngập đồng

Khi mọi người đang trong giấc nồng say

Cha một mình băng qua lòng nước lũ

Cứu được bốn người! cha cười mắt sáng!

Di ảnh của Cha thấy rõ điều  này  

Trời miền Trung vẫn khiến xui nhiều nỗi 

Cha đi mãi không về, để lòng Mẹ quặn đau

 

Cha một cựu chiến binh đã in sâu vào trong tâm thức

Tuổi trẻ  xông pha chiến trường trận mạc

Huân huy chương lấp lánh trên  ngực

Tuổi già cha lại xóa nghèo, xây dựng nông thôn

75 tuổi vẫn còn làm trang trại

Nào cá, nào gà, lúa, chuối đơm bông

Con cháu trong làng cũng quyết chí như Ông

Xây dựng quê hương làng Hạ đẹp giàu!

 

Nghe gió thổi xa gần

Nghe bản tin thời tiết

Biết quê Cha mưa lũ đã về!

Vội vàng chúng con lên xe

Qua đường Hồ Chí Minh, kẻo đường chính xe qua nước ngập

Mong sớm để giúp Cha phơi thóc, dọn nhà     

Trước thăm Họ tổ Gia đường

Sau thăm hỏi bà con làng Hạ

 

Nhưng Cha ơi!  đường đi đã tắt một lối!

Ai biết trời giông bão khi mô

Cha đã già như cây lúa héo khô

Nghĩ công Cha cao hơn cả núi

Nghĩ công mẹ như nước suối nguồn

Càng nghĩ thì càng ruột nát, tim tan

Chúng con vẫn chưa đáp đền chữ Hiếu

Đêm nằm nhớ Cha mắt tuôn lệ nhỏ 

30 năm trước thư Cha gửi cho con còn đó

Tình mẫu tử thiêng liêng, hào sáng

Cha dạy cho con phải biết làm gì?

Cho tổ quốc, quê hương và đồng đội   

Ý chí anh bội đội Cụ Hồ Cha truyền lại cho con

Cứu người hy sinh là việc Cha làm                                                         

  

Nhưng Cha ơi! Con vẫn ước rằng cơn lũ lịch sử ấy không sang!

Để còn đó Cha tôi ngời sáng nụ cười

Để mỗi khi xuân về tết đến

Cha lại vui mừng ra đón cháu, con!

Nay Cha đã đi vào cõi hư vô

Hình Cha bóng cả, cây đa

Vẫn còn che chở chúng con muôn đời

 

Lũ qua miền Trung nước mát chan cơm

Dù nước vẫn ngập làng trên xóm dưới

Những đoàn xe cứu trợ miền Trung

Vẫn chở yêu thương đến với từng nhà

 

Xóm 9 làng ta bỗng thêm ấm lạ

Từng đoàn người vào thắp nén hương thơm

Mẹ già như được tựa vào vai

Dáng bớt liêu xiêu bởi gió thổi nhiều

 

Cha ơi! Con muốn cám ơn đồng đội của Cha

Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi

                                                                          

Đến báo Thanh niên, câu lạc bộ Hoàng Anh

Đến báo  Lao động, những tấm lòng vàng

Báo chí, truyền hình, cơ quan, Đoàn thể

Gửi điện chia buồn thăm hỏi động viên

Bà con, bạn bè ở nơi xa ngái  

Ai cũng góp phần xoa dịu mất mát đau thương

Tình người trong lũ cha ơi!

Mênh mong trời bể bao la vơi đầy

 

Tác giả: Lưu Thị Hoa

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Lễ cúng rằm tháng 7 năm 2025 tại chùa Cao Lao Tự

    Hình ảnh mới nhất

    Vẻ đẹp quê hương

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 1841

    Trong tuần: 21426

    Trong tháng: 44586

    Tổng số: 13070879

    Đang online: 70

    quan_ly_thong_bao