Làng Hạ vào Thu

07:32 - 21/09/2021

Nét thu của làng Cao Lao Hạ quê hương qua những vần thơ của anh Phan Hồng Minh

Làng Hạ vào Thu

Tác giả Phan Hồng Minh

 

Thu về hương lúa ngạt ngào

Cây bàng lá đỏ đón chào thu sang

Vượt qua cánh cổng đầu làng

Cây đa bến nước ao làng đón thu

Xa xa xanh thẳm Lều Cù

ngắm nhìn làng Hạ vào thu mơ màng

Vắt qua 1 dải nắng vàng

Sông Gianh lấp lánh thiên đàng là đây

Ngẩn ngơ sắc tím nàng mây

Lưng trời thơ thẩn đó đây không về

Phải lòng vẻ đẹp đồng quê

Vực Sanh xanh biếc vẹn bề núi sông

Trải dài xanh mướt đồi Thông

Chóp Cờ, Ba Trại mênh mông hữu tình

Quê hương làng Hạ lung linh

Trăng vàng tỏa sáng giữa Đình vào thu

Vẳng xa nghe tiếng mẹ ru

Trong đêm khuya vắng mùa thu đã về.

 

 

Tác giả : Phan Hồng Minh

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip