Chú Lưu Đức Quế và thím Nguyễn Thị Bích Nhật (Ảnh facebook cá nhân)
Lần về quê vừa rồi, vợ chồng mình có đến thăm chú Lưu Đức Quế. Năm ngoái đến thăm Chú, thấy Chú không được khỏe, năm nay thấy Chú khỏe và linh hoạt hơn nhiều. Ra về, vợ chồng mình rất vui.
Chú Lưu Đức Quế học giỏi có tiếng, là một tấm gương học tập cho nhiều thế hệ con cháu trong dòng họ. Hồi bé, mỗi khi nói chuyện về học hành là Ba lại đưa chú Quế ra làm gương. Mình có chút học hành sau này có lẽ cũng nhờ nghe lời Ba mà noi theo gương học tập của chú Quế.
Theo mình biết, thì vào thời điểm những năm 1970 làng mình có 2 người sau khi tốt nghiệp cấp 3 được chọn đi học ở nước ngoài, đó là chú Quế sang học vô tuyến điện ở Tiệp Khắc, chú Phan Đình Châu sang học dược ở Hungary. Thời đó, được đi học nước ngoài là phải học giỏi lắm, vinh dự vô cùng.
Mình nhớ láng máng là năm chú học xong, về nước, ghé nhà mình chơi, chú có nói với Ba là chú được phân công về làm ở Đài truyền hình Việt Nam (khi đó hình như mới thành lập) nhưng Chú lại quyết định về Quảng Bình làm việc, Chú muốn đóng góp trí tuệ học được của mình cho quê hương.
Sau này, thỉnh thoảng có dịp ra Hà Nội là Chú lại ghé thăm Ba mẹ mình. Trong lúc trò chuyện, có lần mình nghe thấy Ba nói với Chú rằng, các bạn học ở Tiệp Khắc với chú giờ toàn làm to ở các Đài truyền hình nhưng có lẽ Chú là người hạnh phúc nhất. Chú có 4 con, 2 trai, 2 gái, các con chú đều học hành đàng hoàng, 2 con gái thì đứa dạy Đại học, đứa dạy trường chuyên; 2 con trai đều thành đạt, có ý chí vươn lên.
Nghe Ba nói vậy Chú chỉ cười cười. Nụ cười của Chú hiền lắm.
Chú là người sống đức độ, khiêm nhường. Một tấm gương bình dị giữa đời thường được nhiều người kính trọng, yêu mến.
Cháu mong chú thím luôn vui vẻ, khỏe mạnh.



