Anh Lưu Minh Thành (ảnh facebook cá nhân)
Khi mình đang ở Mỹ thì nhận được tin anh Lưu Minh Thành, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng mất.
Anh mất ngày 6 tháng 7 năm Giáp Thìn (2024).
Anh là con trai cả của bác mình, bác Lưu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ chống Mỹ.
Anh hơn mình 9 tuổi. Mỗi lần gặp anh là mình có cảm giác như anh là người thuộc thế hệ trước, bởi ở anh hội tụ được cái vẻ bề ngoài thì uy nghi, nghiêm túc; cái nội tâm bên trong thì hiền lành, đức độ của các thế hệ cha chú trong dòng họ. Còn khi trò chuyện với anh thì dễ chịu lắm, anh luôn lắng nghe, động viên và quan tâm tới cuộc sống, công việc của mình một cách rất chân tình.
Anh thực sự là một người anh đáng kính.
Anh học Đại học Lâm nghiệp ở CH dân chủ Đức (Đông Đức), nay là CH Liên bang Đức. Mình nhớ không chính xác lắm, đâu như năm 1974 anh học xong, khi về nước có ghé thăm nhà mình ở Hà Đông và biếu Ba mẹ mình 1 bộ xích líp xe đạp và 1 cái chậu nhôm (thời đó quý lắm). Lúc trò chuyện, ba mình có bảo anh ấy nên ở lại Hà Nội làm việc ở Bộ Lâm nghiệp nhưng anh bảo anh sẽ về quê, để đóng góp trí tuệ cho quê hương Quảng Bình.
Và đúng như tâm huyết của anh, khi anh là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, anh là người có đóng góp quan trọng trong việc lập hồ sơ báo cáo để UNESCO công nhận vườn quốc gia Phong Nha Kẻ bàng là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, và là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái năm 2015. Mình tự hào về anh
Anh ốm đã lâu, năm ngoái, có dịp qua Đồng Hới, vợ chồng mình có ghé thăm anh, thấy anh nằm bất động, mình thương anh vô cùng. Thương anh, mình lại càng thấy thương chị Quế, vợ anh, chị cũng yếu lắm, bệnh tật đầy người thế mà lúc nào cũng ở bên anh, chăm sóc chu đáo cho anh.
Anh mất, vợ chồng em ở Mỹ không về được. Giờ anh đã đi xa, nhưng đạo đức, nhân cách, tình cảm của anh luôn ở mãi trong em.
Nhớ về anh, em viết mấy dòng này, cầu mong anh thanh thản, siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
Nam Mô A Di Đà Phật