KHÁNH THÀNH TRÙNG TU NHÀ THỜ TỔ
Tác giả: LÊ VĂN VIÊN
Bầu Trời lồng lộng xanh trong
Mênh mông đất trải cánh đồng cò chao
...Long Khê (*) hồn cốt Cao Lao
Ngàn năm văn võ quyện vào âm dương
*
Họ Lê Văn, thỉnh tộc đường
Tân nhà thờ Tổ phụng hương muôn đời
Tấm lòng vàng, khắp nơi nơi
Cháu con nội ngoại... đầy vơi ân tình
*
Cốt cách xưa, nét tân tinh
Long ly quy phụng, tứ linh chầu hoài
Khuôn viên ước hẹn tương lai
Đầm sen cây cảnh tháng ngày gió ru
*
Lăng mộ Tổ, vĩnh hằng thu
Hữu tình sơn thủy gương hồ vực Sanh
Nhà thờ, lăng Tổ thông hanh
Dài dòng lớn họ, công thành danh vinh
*
Linh Giang quần thủy hướng Đình
Cù Sơn tháp bút văn minh Tộc đường
Triền làng thảm lúa tỏa hương
Hai tư Họ tộc, từ đường uy linh.
(*) Cửu Khúc Long Khê
HƯỚNG VỀ ĐẤT TỔ
Tác giả: ĐÀM LIÊN
Miền xa, mãi nhớ quê xưa
Lắm mưa, nhiều nắng - bốn mùa gian lao
Bố Trạch - Hạ Trạch - Cao Lao
Lê Văn Tiên Tổ ngày nào “Khai Cơ”
Vùng Linh địa, chốn như thơ
Đất ươm anh kiệt, trời cho Linh Thần
Trải bao hoạn nạn, cơ bần
Thiên Tai, nhân họa - lòng vàng chẳng phai
Bản đồ nước Việt xinh thay!
Vòng eo diễm tuyệt là đây - Quảng Bình
Cả nước thương gọi quê mình:
“Miền Trung núm ruột” thâm tình nước non.
Hai đầu như thúng lúa tròn
Giữa là đòn gánh - gánh gồng gian nan
Gian nan như lửa thử vàng
Khơi trong, gạn đục lại càng hiển vinh
Hai mươi bốn họ quê mình
Một lòng dựng lại, nghĩa tình, thuần phong
Đình, Chùa là chốn tri ân
Phật, Trời, Thần, Thánh dày công độ đời.
Mừng ngày Khánh Tạ Tổ ngôi
Cháu, con, nội, ngoại khắp nơi cùng về.