Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Mừng quê nhà đổi mới

Chùm thơ của bác Lê Quang Châu đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao tập 4 do nhà xuất bản Thuận Hoá phát hành

 

Tác giả: Lê Quang Châu Sinh ngày:16-4-1946; Quê quán: xã Hạ Trạch (nay là xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị); Nguyên Bí thư Đảng bộ xã Hạ Trạch (cũ); Nguyên Chủ tịch Hội NCT xã Hạ Trạch (cũ)

Các tác phẩm đã in: Thơ in chung “Hương sắc Cao Lao” Tuyển tập 1: NXB Hội Nhà Văn; Tuyển tập 2: NXB Thuận Hóa; Tuyển tập 3: NXB Thuận Hóa; Tuyển tập 4: NXB Thuận Hóa

 

 

MỪNG QUÊ NHÀ ĐỔI MỚI

 

Bao năm xa cách quê nhà

Một thời tuổi trẻ xông pha chiến trường

Hôm nay về lại hậu phương

Mừng vui đổi mới quê hương xóm làng

Sớm chiều đường Bản, đường Quan

Đôi chân bách bộ lại càng dẻo dai

Nhà văn hoá đến sân chơi

Thể thao văn nghệ là nơi luyện rèn

Bữa cơm dân dã quê mình

Rượu ngon đôi chén nhớ tình thuở xưa

Cụ bà phấn khởi say sưa

Khen ông tính nết bây giờ dễ nuôi

Quê mình đổi mới khắp nơi

Đình làng xây mới phục hồi khang trang

Nơi hội tụ khắp muôn phương

Mừng xuân quê mẹ cháu con nhớ về

Địa linh nhân kiệt làng quê

Ngàn năm sau mãi phát huy giữ gìn

Chiếu hoa trải giữa sân đình

Cùng ngồi dự hội quê mình vui sao.

Xuân Giáp Thìn 2024

           

ĐI TÌM BAN MAI

 

Đông tàn ấm áp xuân sang

Mây tan trời lại nắng vàng lên thôi

Khúc sông bên lở bên bồi

Có đắng cay mới ngọt bùi đó chăng

Đời như cánh hạc qua sông

Phút chốc đã thấy tuổi hồng bay ngang

Trăng khuya chênh chếch non ngàn

Mơ bên cánh võng Trường Sơn một thời

Tìm trong làn gió niềm vui

Tìm trong câu hát những lời yêu thương

Đi trong nắng hạ mưa giông

Có ngày nắng ấm, ánh hồng ban mai.

Tháng 6/2025

 

ĐÌNH LÀNG CAO LAO HẠ

 

Đã có trong câu hát

Đã có trong câu thơ

Đã có trong giấc mơ

Trong lời ru của mẹ:

“Đình làng ta ngày xưa đẹp lắm

Nét hoa văn sắc sảo một thời”

Chiến tranh nổ ra

Chúng con đi đánh giặc

Đình làng Hạ chịu bao tổn thất

Bom đạn quân thù tàn phá quê hương

Còn lại cổng đình sừng sững hiên ngang

Phong trần nắng mưa năm tháng

Có Thành hoàng trăm năm che chở

Giữ cội nguồn muôn thuở tâm linh

 

Đã qua rồi những năm tháng chiến tranh

Đình làng được chung tay xây dựng lại

Trên mảnh đất linh thiêng thuở ấy

Đẹp đẽ, khang trang hoa văn tuyệt vời

Cháu con khắp miền Tết đến, thu sang

Hội tụ về thắp hương kính cẩn

Mơ ước trăm năm làng quê đã đến

Đình làng ta xây mới tại quê nhà.

Tháng 6, 2025

 

Tác giả: Lê Quang Châu

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Bản hùng ca trên sông

    Hình ảnh mới nhất

    Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui 2026

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 2759

    Trong tuần: 5702

    Trong tháng: 27741

    Tổng số: 13395072

    Đang online: 46

    quan_ly_thong_bao