Tác giả Lê Hoàng
NGẪM VỀ SỰ HỌC XƯA VÀ NAY
Chúng tôi, lứa học trò 5X nay đã "thất thập, bát thập" cả rồi nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau ví như hội lớp, hội khóa chẳng hạn thì chủ đề xôm nhất vẫn là những mẫu chuyện về tuổi học trò và hình ảnh những thầy cô kính quý đã theo chúng tôi từng cấp học cho đến khi chúng tôi bước vào đời...
Ngày xưa ấy, đi học kỷ luật "sắt" lắm. Nếu không thuộc bài cũ, ngồi trong lớp nói chuyện riêng hoặc hoang nghịch, đánh bạn, vô lễ với người lớn đều bị phạt từ nhẹ đến nặng. Nhẹ thì bị thầy, cô dùng thước (bằng gỗ cứng) gõ vào đầu, xòe bàn tay lên bàn bị đánh, bị bắt đứng vòng tay trên góc lớp, bị phạt quỳ gối trên một miếng vỏ mít có gai nhọn đã phơi khô đặt sẵn trên lớp. Và bạn nào kỉ luật nặng hơn, còn bị nêu tên toàn trường vào dịp chào cờ đầu tuần, hoặc thậm chí bị đuổi học.
Mà bị đuổi học thì xấu hổ vô cùng với bạn bè và cha mẹ. Phải lẩn mặt, chui lũi trong xóm làng như mình mới bị đi cải tạo về ấy! Vậy mà, chúng tôi tự răn mình học tập chăm ngoan và đều trở thành những công dân có ích cho xã hội khi bước vào đời.
Chúng tôi mang theo hình ảnh các Thầy cô kính yêu theo đúng nghĩa "quân, sư, phụ" cho mãi đến tận hôm nay.
Bây giờ, đã thành ông thành bà thấy con cháu học hành và lớn lên trong một môi trường giáo dục mà không khỏi băn khoăn lo lắng. Nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra khắp nơi. Bạo lực học đường trong trường học, bạn bè đánh hội đồng một bạn học, tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, vô lễ hỗn láo với người lớn... tệ hại hơn còn đánh cả Thầy cô giáo, là người hàng ngày dạy dỗ các em thành người!
Phải chăng đã đến lúc gióng lên hồi chuông báo động về việc đạo đức học sinh đang xuống cấp nghiêm trọng. Ngày xưa đi học chúng tôi sợ Thầy cô hơn cả cha mẹ (Quân, Sư, Phụ) thì bây giờ giáo viên ngược lại cả nể học sinh. Được biết, mới đây, ngày 15.9.2025, Bộ GD-ĐT ban hành thông tư 19/BGD - ĐT về khen thưởng kỉ luật học sinh, trong đó các hình thức kỉ luật trước đó như: khiển trách trước trường, lớp, cảnh cáo toàn trường, đuổi học 1 tuần, 1 năm (thông tư 08 thực hiện năm 1988) đều bị bãi bỏ. Thay vào đó là hình thức kỉ luật học sinh nặng nhất hiện nay là viết kiểm điểm, nhắc nhở phê bình ...!!
Ông cha ta xưa từng dạy "thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi". Thiết nghĩ, nên có những chế tài, quy định đủ mạnh có sức răn đe học sinh đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường trong việc tác nghiệp, dạy dỗ học sinh thành người!