Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam, kính chúc các thế hệ Thầy, Cô giáo làng Cao Lao Hạ nhiều sức khỏe, nhiều thành công, hạnh phúc.
Kính tặng các Thầy Cô giáo bài thơ “Nghề cao quý” mới sáng tác gần đây của anh Nguyễn Công Tranh, người làng Cao Lao Hạ, hiện đang nghỉ hưu ở Hà Nội
NGHỀ CAO QUÝ
Có một nghề cao quý biết bao
Mà nhân loại vẫn gọi tên Nghề Giáo
Bên bảng đen, bụi phấn rơi đầy áo
Tháng năm dài đưa sỹ tử sang song
Mải miết chèo qua Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mỗi năm trôi đi, một chuyến đò cập bến
Liệu có bao nhiêu học trò nhớ đến
Những công lao dạy dỗ của thầy cô
Có một nghề bình dị chẳng tung hô
Người thầy giáo là ươm mầm trí thức
Luôn phải sống sao cho chuẩn mực
Dẫu khó khăn vẫn giữ đạo của nghề
Học sinh chưa ngoan cũng chẳng dám chê
Vì trẻ thơ là những trang giấy trắng
Những tâm hồn vô tư, trong sáng
Như những nụ hoa đang đợi tỏa hương
Có một nghề rất đỗi thân thương
Khi đến lớp áo quần luôn sạch sẽ
Dù cuộc sống vẫn còn chưa suôn sẻ
Cơm áo, gạo tiền đang phải tính suy
Gạt mọi lo âu chân vẫn bước đi
Gieo hạnh phúc vào tâm hồn trong trắng
Chăm vườn hoa ngập tràn ánh nắng
Đem đến cho đời quả ngọt, hoa thơm
Dù thời đại nào cũng phải nhớ ơn
Vì nghề giáo là một nghề cao quý
Được nhân lên bởi đó là chân lý
“ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Nghề của mình còn đó những suy tư
Nhưng xã hội vẫn yêu thương nhiều lắm
Những Thầy Cô với trái tim nồng ấm
Vững tay chèo trên những chuyến “đò ngang”
Có một nghề thật trân quý, cao sang
Bởi tiền bạc không làm lay ý chí
Chỉ trao đi niềm tin và đạo lý
Cuộc đời này trân trọng những công lao
Hà Nội 16/11/2021