Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Người bán trứng nướng trên đèo Mã Pí Lèng

Ghi chép ngắn của anh Lê Chiêu Phùng

 

NGƯỜI BÁN TRỨNG NƯỚNG TRÊN ĐÈO MÃ PÍ LÈNG

Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn xuyên nhiều tầng mây, qua Mèo Vạc đến Đồng Văn...về Hà Giang, luôn gặp những đoàn xe phượt chạy rầm rầm của những cặp thanh niên xăm trổ đầy mình. Trên tuyến đèo ngoạn mục này cứ 1-2 km lại có một chỗ check in và chính những vị trí này trở thành những nơi tụ tập rất đông gây cản trở giao thông. Và chúng tôi cũng chọn một trong nhưng nơi check in đó ngắm cảnh, hóng mát, nghĩ ngơi.

Địa điểm chúng tôi dừng chân mà theo anh Mùa A Sương thì đây là điểm dừng chân của du khách qua lại mà đông nhất là dân phượt xe máy tốc độ cao. Điểm này người dân bản địa chúng tôi đặt tên là điểm NÚI ĐÔI. Đứng trên đỉnh đèo nhìn về phía xa bên kia sườn đồi có 2 ngọn núi tròn, nhô cao, đẹp... Chính vì sự tò mò đó mà có thể nói đèo Hà Giang có đến hàng chục điểm dừng thì điểm dừng đỉnh đèo NÚI ĐÔI thường đông hơn cả.

Ngồi trên ghế cũ kỹ, trước mặt anh Sương là cái lò (bếp củi) dùng nướng trứng, tôi hỏi: thế trứng gì mà to vậy anh, trứng gà đó mà, anh Sương vui vẻ trả lời và tiếp chuyện; em sinh ra và lớn lên ở đỉnh đèo này, nhà em cách đây mấy chục mét phía gần suối. Nghe giọng các anh, em biết các anh quê hương Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Người Hà Giang quý mến, kính trọng Võ Đại tướng lắm. Những năm chiến tranh bảo vệ Biên giới, người Quảng Bình rất dũng cảm, cũng vì thế nên các đơn vị có người Quảng Bình chủ yếu bố trí trình sát, thông tin...

Thế rồi anh Mùa A Sương say sưa kể nhiều chuyện ca ngợi bộ đội quê hương Quảng Bình những năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc...Thời gian tiếp chuyện không được lâu, tôi đành cắt ngang, anh Sương này, trứng nướng anh bán bao nhiêu tiền một quả, anh Sương cười để lộ hàm răng sún, đen; có gì đâu các anh, bán cho vui 10 ngàn một quả chủ yếu pha trà ngon Hà Giang phục vụ khách qua lại là vui rồi.

Đúng vậy cái băng ghế xệch xoạc xung quanh lò củi nướng trứng lúc nào cũng có người ngồi...

Tác giả Lê Chiêu Phùng

Tác giả: Lê Chiêu Phùng

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Phát biểu của ông Lưu Đức Hồng nhân ngày khánh thành Đình Làng

    Hình ảnh mới nhất

    Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui 2026

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 7

    Trong tuần: 11203

    Trong tháng: 30687

    Tổng số: 13480382

    Đang online: 7

    quan_ly_thong_bao