Anh Lê Văn Minh (SN 1997, trú tại Thôn La Hà Tây, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Bắc Trạch đã hỗ trợ gia đình đưa anh trai khuyết tật bị lạc đường về nhà an toàn.
Trước đó, sáng ngày 07/8/2025, anh Lê Văn Tú (SN 1990, trú tại Thôn La Hà Tây, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, là anh trai của Lê Văn Minh) ngồi xe lăn đi khỏi nhà, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Văn Tú đang điều khiển xe lăn trên truyến Quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam đến tại đoạn đường trước cổng làng Thôn 1, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thì tự ngã.
Công an xã Bắc Trạch sau khi nắm được thông tin sự việc ngã xe lăn trên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm thông tin có liên quan, đưa anh Tú đến Trạm y tế Bắc Trạch kiểm tra sức khoẻ. Đồng thời, phối hợp với Công an xã Nam Gianh tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và liên hệ người thân anh Lê Văn Tú. Sau đó, đã hỗ trợ đưa anh Lê Văn Tú về nhà an toàn. Qua trao đổi với người thân được biết anh Tú là người hạn chế về nhận thức và khó khăn trong đi lại.
Lá thư cảm ơn đầy chân tình của anh Minh đã phần nào tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bắc Trạch riêng và lực lượng Công an nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ.
Những lời lẽ mộc mạc, chân thành ấy không chỉ là sự ghi nhận quý báu đối với những nỗ lực âm thầm của lực lượng Công an, mà còn là nguồn cổ vũ to lớn, giúp các cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin, thêm nhiệt huyết trong hành trình giữ gìn bình yên cho quê hương, bảo vệ cuộc sống bình an cho mỗi người dân, “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.
Dưới đây là toàn văn bức thư cám ơn
