Nhớ Anh

08:01 - 18/01/2022

Thơ của mệ Lưu Thị Thanh Sơn, người làng Cao Lao Hạ, hiện đang nghỉ hưu tại Hà Nội.

Nhớ Anh

Ảnh: Mệ Lưu Thị Thanh Sơn

Lời Ban biên tập: Mệ Lưu Thị Thanh Sơn, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội là thành viên Ban chấp hành Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội trong nhiều khóa trước đây.

Mệ là người luôn động viên, khuyến khích sự hoạt động của trang tin caolaoha.com; luôn là người đi đầu trong việc đóng góp kinh phí cho các chương trình vì quê hương do caolaoha.com phát động.

Tưởng nhớ chồng, cụ ông Đặng Duy Phúc, nhà sử học, nguyên Giám đốc sở Công Nghiệp Hà Nội, mệ Lưu Thị Thanh Sơn đã có bài thơ “NHỚ ANH” rất cảm động.

Caolaoha.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ “NHỚ ANH” của mệ Lưu Thị Thanh Sơn

 

NHỚ ANH

 

Đến với Em lần đầu quen biết .

Chân thật - vụng về - chất phác đáng yêu,

Cùng Em dạo Cổ Ngư đường cũ

Hồ Tây lộng gió mùa thu

Biên gốc dương liễu thì thầm

Chúng mình thành tri kỷ

 

******

 

Vào đời tay không .

Giữa vạn ngàn khốn khó

Đêm Tân hôn dắt nhau về Ba Má.

Phủ Đổng Thiên Vương phố nhỏ Hà Thành

Chẳng mong chi tiền của bạc vàng.

Mỗi ngày qua con ngoan tấn tới.

Chúng mình có dịp vươn lên trong cuộc sống.

Vượt qua những cơ cực đời thường .

Để Ba Má, Cậu Mự yên lòng nơi chín suối.

 

******

 

Sáu mươi năm có lẻ

Trọn nghĩa trọn tình.

Kính yêu cha mẹ

Quí trọng anh em .

Tương thân họ hàng.

Chúng tình bè bạn.

 

******

 

Anh đi rồi! Em đau đớn lắm Anh ơi!

Lệ dâng trào phải kìm phải nén.

Không được nhìn thấy Anh lần cuối.

Kiêng tuổi Dần tuổi Sửu Anh ơi.

Thế là hết! Còn gì đau hơn !!!

 

Tháng 7-2020

 

 Ông Bà Đặng Duy Phúc - Lưu Thị Thanh Sơn

Tác giả : Lưu Thị Thanh Sơn

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip