Gia đình thiếu tướng Lưu Bá Xảo
NHỚ CHA
Ba mươi mốt năm… Cha rồi xa cõi tạm
Bỏ lại trần gian con cháu ngậm ngùi.
Tháng năm trôi, mái đầu con điểm bạc
Nhớ Cha nhiều, nước mắt vẫn đầy vơi.
Mỗi độ giỗ về, lòng con quặn thắt,
Nén hương trầm gửi gió đến phương xa.
Cha yên giấc giữa trời xanh mây trắng
Có thấu lòng con thương nhớ thiết tha?
Ngày xưa ấy, một đời bình nghiệp
Cả một đời qua bão tố gian nan.
Giờ con lớn, đường đời muôn ngả rẽ,
Vẫn ước gì được nép bóng Cha yêu
Trời tháng ba gió về se sắt,
Mộ Cha nằm lặng lẽ dưới rừng thông
Con khấn nguyện lòng thành dâng kính,
Cầu Cha yên nơi cõi vĩnh hằng kia.
Xem tiểu sử Thiếu tướng Lưu Bá Xảo tại đây https://caolaoha.com/thieu-tuong-luu-ba-xao