Những bài thơ viết về D9 Suối Hai

08:24 - 31/10/2019

Những bài thơ của anh Đặng Văn Quang viết về lớp D9, trường Đại học Cảnh sát Suối Hai, nơi anh đã học tập thời sinh viên

Những bài thơ viết về D9 Suối Hai

 

 

Đôi lời ngỏ của Tác giả: Trường Đại học cảnh sát nhân dân Suối Hai BaVì  Hà nội (Nay là Học viện cảnh sát nhân dân) nói chung và khóa D9 của tôi nói riêng, là nơi đào tạo nhiều thế hệ sĩ quan cảnh sát của lực lượng CAND trong toàn quốc. Vinh dự thay, tôi và nhiều người con của quê hương Hạ Trạch yêu dấu  được làm sinh viên trong cái lò luyện đầy gian khổ và vinh quang này. Đã mấy chục năm trôi qua từ khi ra trường đến nay, những ký ý của một quãng đời gian khổ, hào hùng, kiên cường... không thể  nào quên cứ mãi canh cánh trong lòng. Tôi đành tái hiện lại qua những cảm xúc rất thật bằng những bài thơ, hòng cũng để lưu giữ những ký ức và cho con cháu ta được biết phần nào những khó khăn gian khổ mà thế hệ đi trước đã trải và vượt qua. Có những bài thơ tôi giành riêng cho tình cảm khóa D9 bởi cứ mỗi lần hội khóa bạn bè lại động viên tôi viết tiếp.

Những người con quê hương Hạ Trạch ta đã được đào tạo ở đây, trong khoảng thời gian tôi học gồm có:

 Lê Chiêu Trọng  D5; Nguyễn Văn Quảng  D6; Nguyễn Hữu Quỳnh  D8; Đặng Văn Quang, Phan Văn Hà, Lưu Văn Minh và Lưu Anh Thắng khóa  D9; Lưu Thăng, Lưu Tùng  D10 (Hai chú này sinh ra ở Hà Nội); Nguyễn Văn Sung  D11; Lưu Văn Hà khóa chuyên tu.

Được Ban Biên Tập cho phép, trân trọng kính trình bạn đọc báo làng ta.    
 
 

 

1- NHỚ SUỐI HAI


Một hồ nước xanh, khoảng trời xanh
Soi bóng một thời tuổi xuân xanh
Suối Hai hội tụ hồn ta đó
Nuôi dưỡng ước mơ giấc mộng thành.

Ơi anh ơi chị của ngày xưa
Về đây ôn lại buổi nắng mưa
Gian nan rèn luyện đời chiến sĩ
Kỷ niệm nhớ thương mấy cho vừa.

Tuổi xuân ta gửi lại nơi này
Dẫu lắm vui buồn nhưng vẫn say
Luyện rèn phấn đấu không ngừng nghỉ
Để ta thành NGƯỜI của hôm nay.

Cho dẫu mai sau khói sương mờ
Suối hai cứ vẫn hiện trong mơ
Mái trường bè bạn nơi chốn cũ
Tức cảnh sinh tình hoá vần thơ.

 

 

2- THƠ TÌNH GỬI SUỐI HAI

 

Nhớ về em lắm, Suối hai ơi!
Nơi đó anh trao một quãng đời
Thanh xuân tuổi trẻ đây mơ mộng
Núi Tản sông Đà bên suối đôi.

Ngàn năm nước vẫn đổ suối hai
Còn ta, xa mãi tháng năm dài
Nhớ em, anh gởi hồn theo gió
Nhớ thổi giùm ta, ơi gió ơi!

Em vẫn hiền hoà mát dịu êm
Thiên thu, suối em chảy êm đềm
Dẫu có khi đầy, lúc vơi cạn
Mơn man ngọt lịm, ướt môi mềm.

Em đã ôm ấp những chàng trai
Lòng em, soi bóng những anh tài
Xoa dịu nhọc nhằn đời trai trẻ
Mắc nợ em nhiều, ơi Suối hai.

Ngày đi tóc anh hãy còn xanh
Em gội cho anh, nước ngọt lành
Giờ đây sương gió đầu anh bạc
Suối trẻ ngàn năm, còn nhớ anh?

Năm tháng kia ơi, chớ vội trôi
Cho tôi mơ mộng một đôi lời
Vương vương kỷ niệm bờ suối ấy
Như người tình cũ, Suối hai tôi.

Thiên thu rồi khuất nẻo mù khơi
Có nhớ nơi đây đã một thời
Khắc sâu niên đại trường cảnh sát
Suối hai, D9 nhớ muôn đời.

 

 

3- NHỚ CỔNG TRƯỜNG CẢNH SÁT SUỐI HAI
(Viết khi nhìn lại bức ảnh cổng trường đăng trên Facebook của bạn Lê Văn Đỏ-Hưng Yên)

 

Cái cổng trường xưa ai nhớ không?
Dấu tích một thuở tuổi xuân nồng
Lính cựu lính tân đều qua cổng
Thầy trò cảnh sát nuôi ước mong.

Cái cổng trường xưa in dấu ta
Vào ra bưu điện ngóng thư nhà...
Năm giờ gà gáy thi nhau chạy
Một hai ba bốn... thể dục mà

Cái cổng trường xưa ta ngó mong
Xe Bất bạt ơi có qua không?
Cho ta đu với xuôi Hà nội
Một thoáng Thủ đô cũng thỏa lòng.

Cái cổng trường xưa ta gác đêm
Rét thấu tâm can, bụng đói mềm
Ra vào thao thức không bỏ gác
Bởi bác Ảnh tôi, tuần tra đêm.

Cái cổng ngày xưa thật rộn ràng
Vào ra chào hỏi, nói cười vang
D trên D dưới vui như hội
Qua cổng vui cùng chén lạc rang.

Cái cổng trường tôi nay trống không
Trôi trong kỹ niệm xót xa lòng
Đâu rồi một thuở thanh xuân ấy
Sương điểm mái đầu vẫn nhớ mong.

 

 

4- MỘT THỜI VÀNG SON, HỒNG CÁCH MẠNG
(Nhân dịp nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nơi tôi được kết nạp là trường ĐHCS Suối Hai).

 

Ta được sinh ra ở một thời
Đói nghèo gian khổ trãi khắp nơi
Niềm tin son sắt đi theo Đảng
Khổ chí luyện rèn quyết không thôi.

Ba mươi năm đó Đảng trong tôi
Phơi phới hân hoan bước trong đời
Lưng thẳng bước đều không ngừng nghỉ
Cuối chiều ngoảnh lại thấy thảnh thơi.

Tự hào một thuở thật vàng son
Sáng trong, chân lý thật vuông tròn
Không chút gợn lòng, trung với Đảng
Tự hào hoan hỉ, truyền cháu con.

Vận nước khi thăng, có khi trầm
Đó đây người Đảng lỡ bước chân
Một chút xao lòng nhưng thầm nhủ
Hun đúc niềm tin chớ lỗi lầm.

Ta lớn từ, lò luyện Suối Hai
Đảng mãi trong ta tháng năm dài
Đảng viên cảnh sát lò Đ9
Ơi đồng đội ơi quyết không phai.

 

 

5- NHỚ THỜI GIAN KHÓ SUỐI HAI ƠI

Tôi nhớ Suối Hai của một thời
Gian khổ, chí bền, tình chẳng vơi
Một đĩa sắn thôi, cùng chia sẻ
Một ấm trà, cả tiểu đội vui.

Năm năm chưa biết no là gì
Thịt ư khái niệm đó là chi?
Căng tin đó kìa, cháo cơm nguội
Bạn đãi một chầu, mãi khắc ghi.

Nắng như đổ lửa rét thấu da
Bốc đá, nung vôi bến sông đà
Ba banh, gạch mộc, còng lưng đóng
Thủy lợi khênh đất bến Trung hà

Tắm truồng ghẻ lở ai nhớ không?
Hạt muối chia nhau cũng ấm lòng
Quảng oai, Ba trại, Sơn tây đó
Cuốc bộ dặm trường nhẹ như không.

Năm năm gian khổ đất Suối Hai
Sĩ quan thứ thiệt, ai cũng tài
Vững nghiệp, thành danh khắp mọi nẻo
Ta nhớ khôn nguôi một quãng đời.

Các bạn Đ9 của tôi ơi
Nay đã bay đi bốn phương trời
Đã đi hết chặng đường binh nghiệp
Gặp trên phây búc nhớ lắm thôi.

 

 

6- ĐÂY TRAI D9 THUỞ SUỐI HAI

 

(Năm 2015 tôi gặp các bạn D9 Nghệ Tĩnh thấy ai cũng oai, cũng thành đạt bèn nhớ thuở sinh viên Suối Hai, tức cảnh sinh tình có mấy lời)

Vẫn là D9 không sai
Những chàng nếm sắn Suối Hai thuở nào
Chúng tôi trân trọng kính chào
Là dân D9 nhớ vào phây chơi...

Ngày xưa nếm sắn ai ơi
Ngày nay phong độ tay chơi ai bằng
Bầm ơi có nhớ những thằng
Bầm la, Bầm chửi nhưng lòng thương yêu
Bây giờ cứ buổi chiều chiều
Uống bia khách sạn nhớ nhiều Bầm tôi.
Ước gì về lại Suối đôi
Xin cho chuộc lỗi nợ đời sinh viên.

 

 

7- XIN GỬI ĐÔI LỜI, HỘI KHÓA CÁC BẠN ƠI
(Viết trước thềm hội khoá năm 2017 tại Quảng bình)

 

Các bạn Đ 9 của tôi ơi
Mỗi năm mỗi tháng thêm xa vời
Những dịp gặp sau rồi thưa lại
Còn đứng còn đi gặp nhau thôi.

Phấn son ta để lại cho đời
Vinh quang rồi cũng thế mà thôi
Tướng, tá, quan quyền trao dĩ vãng
Mơ về một thuở Suối Hai ơi.

Hội khóa lần này tại quê tôi
Xin đón, xin đưa, xin gọi mời
Đừng chần chừ nữa thời gian trễ
Tiếc dịp gặp sau, chân mỏi rồi...

Đời người có kẻ giàu người sang
Có người đang đói khổ cơ hàn
Dẫu có là ai, đều Đ9
Tình cảm yêu thương đẹp vô vàn.

Xin được nhìn các bạn ngày xưa
Nhớ nhớ, quên quên, mấy cho vừa
Nay đã lên ông, lên bà cả
Nhớ thuở dãi dầu, buổi gió mưa.

 

 

8- ĐÔI LỜI GIÃ BẠN
(Năm 2017 Quảng bình đăng cai gặp mặt D9, tan cuộc gặp xin ngỏ đôi lời).

 

Mãn cuộc gặp rồi Đ9 ơi
Bạn về nơi ấy dạ bùi ngùi
Chia tay lòng lại man mác nhớ
Gương mặt bao người nhớ lắm thôi.

Ai xui chi gặp nơi Suối hai
Gian khổ yêu thương tháng năm dài
Để lòng canh cánh mong gặp lại
Phải chăng đói khổ, nhắc nhớ hoài.

Mỗi lần hội khóa, thêm lần nhớ
Kỷ niệm ngày xưa mãi không mờ
Gió bụi Thời gian ơi đừng phủ
Dáng hình đồng đội mãi trong mơ.

Ôi đâu rồi tuổi trẻ bạn tôi?
Mỗi lần gặp, tóc bạc thêm rồi
Sương sa gió bụi đời chinh chiến
Vinh quang oanh liệt trả cho đời.

Ta tự hào lắm Đ9 ơi!
Chín lênh đênh, nhưng nổi trên đời
Chẳng có ai chìm trong tăm tối
Dẫu cuộc đời, cũng lắm dạt trôi.

Có tướng, có quan lại có thầy
Có cục trưởng, có giám đốc này
Trưởng phòng, trưởng huyện, ban giám hiệu
Tiến sĩ, cử nhân, khắp đó đây...

Lan, Hà nữ tướng chốn biên cương
Phó phòng, phó thị thật kiên cường
Khét tiếng một thời nơi biên ải
Nhưng gặp nhau đây thật khiêm nhường.

Có người nổi đó, lại dạt trôi
Doanh nghiệp; công ty vững với đời
Càng thành đạt, tình người thêm đậm
Trí tuệ hơn người Đ9 tôi.

Một chút lắng lòng bạn bè ơi
Có đồng đội ta, đã đi rồi
Sinh, lão, bệnh, tử, muôn đời vậy
Thắp nén nhang lòng thương nhớ vơi.

Muốn gửi đôi lời thủ lĩnh ta
Trách nhiệm, chỉn chu tình đậm đà
Bộ tham mưu đều quan, tướng giỏi
Kết nối bạn bè xa, gần xa.

Tan cuộc gặp rồi, hẹn dịp sau
Quảng Ngãi yêu thương nối nhịp cầu
Cầu mong đồng đội luôn mạnh khỏe
Để sớm mai này lại gặp nhau.

Trân trọng kính chào
Đặng Văn Quang Đ9 Quảng bình

 

 

9- TẶNG CÁC NỮ TƯỚNG Đ9 SUỐI HAI
(Nhân được chụp ảnh với các ái nữ D9 ngày hội khoá).

 

Ai bảo rằng ta không ga lăng?
Mấy em Đ9 thuở trăng rằm
Tự sướng với ta ngày hội ngộ
Hỏi có gì hơn ai sướng bằng.

Thu Hà, Hương Vỵ, Oanh,Thanh, Nga...
Hoa khôi núi Tản với sông Đà
Suối hai ngày ấy đầy mơ mộng
Em của ngày xưa, nay quý bà.

Vẫn đẹp vẫn xinh vẫn lung linh
Yêu thương say đắm vẹn nghĩa tình
Hội khóa nơi đâu cũng có mặt
Chất chứa trong tim đồng đội mình.

Cơm ơi chớ giận những ngày này
Chẳng phải Phở đâu đồng đội đây
Cho xin một phút, ngày xưa đó
Tâm tưởng mai sau nhớ ngàn ngày.

 

 

10-TẶNG EM PHÙNG ĐỨC THẮNG HỘI TRƯỞNG Đ9 YÊU QUÝ CỦA TÔI

 

Em về nơi ấy xa xôi
Cho anh xin gửi đôi lời nhớ thương.
Nhớ ngày ấy chung mái trường
Suối hai Đ9 vấn vương thuở nào
Hôm nay gặp lại hỏi chào
Anh em bạn hữu ngọt ngào như xưa
Cuộc đời có nắng có mưa
Có cao, có thấp, nhưng chưa vơi tình
Mái nhà Đ9 chúng mình
Thắng ơi! giữ lửa ấm tình muôn nơi
Thương lắm thôi, nhớ lắm thôi
Gặp rồi tan cuộc không vơi nỗi lòng
Chú về chú có nhớ không?
Quảng bình anh đó vẫn mong vẫn chờ.
Chia tay xin có vần thơ
Để ghi nhớ, những bến bờ yêu thương.

 

 

11- BA LĂM NĂM RỒI AI NHỚ KHÔNG
(viết nhân dịp hội khoá tại Quảng Ngãi 2018).

 

Ba lăm năm rồi mãi nhớ nhau
Nào đâu cơ khổ với sang giàu
D9 hôm nay ngày gặp lại
Yêu thương như thuở, buổi ban đầu.

Ba lăm năm rồi ai nhớ không?
Cái thời máu đỏ, thắm tim hồng
Canh suông, cơm độn, trường cảnh sát
Ngắm đỉnh Ba vì, nuôi ước mong.

Ba lăm năm rồi vẫn không quên
Nhớ mãi, thầy quản lý học viên
Rượt đuổi học trò trên đê đó
Bởi lũ chúng mình mãi tắm tiên.

Ba lăm năm rồi ai nhớ không ?
Rau xanh, cải, muống chăm chỉ trồng
Năm năm cuốc cùn mất một lưỡi
Bởi thiếu chỉ tiêu, chắc khó xong.

Ba lăm năm rồi ai nhớ không?
Bạn bè quanh ta, lòng chung lòng
Năm trăm gạch mộc, ôi...phải đóng
Hề hấn gì đâu, bạn bè đông.

Ba lăm năm rồi ai nhớ không ?
Nếm sắn, thử dưa... dạo mấy vòng
Lưng lửng bụng mềm qua cơn đói
Giờ đây, nghĩ lại... thật xót lòng.

Ba lăm năm rồi ai nhớ không?
Hội trường U đó, khiếp cả phòng
Cầu mong qua xà, Ngoại ngữ, toán.
“Thoát U, vù bạt” ai cũng mong.

Ba lăm năm rồi ai nhớ không?
Thao trường võ thuật, áo, khê nồng
Xương cốt rã rời, mồ hôi đổ
“Thoát bạt” rồi, mới được thong dong.

Ba trăm bảy mươi, chàng sinh viên
Xuống xe Bất bạt khắp mọi miền
Làm nên D9 trường cảnh sát
Nay tóc bạc rồi, bạn đồng niên.

Ba lăm năm rồi đồng đội ơi!
Lặng lẻ trôi theo mãi dòng đời
Kỷ niệm đèn sách, thời hoa đỏ
Ngàn sau nhớ lại, chẳng hề nguôi.

 

 

12- NHỚ NGÀY HỘI KHOÁ Ở THÀNH VINH.
(Viết sau ngày hội khoá ở Vinh 2019)

 

Ta về hội khoá ở thành Vinh
Đồng đội bên nhau thắm nghĩa tình
Tay bắt mặt mừng lòng xao xuyến
Thâm tình bè bạn cứ lung linh.

Nghệ Tĩnh mình ơi! Những ngày này
Cờ giăng, biểu ngữ khắp đó đây
Ấm nồng bạn hữu dang tay đón
Tha thiết mặn nồng say đắm say.

Lại về quê bác những ngày thu
Thân thương yêu mến đất Hoàng trù
Thoáng võng đung đưa lời mẹ hát
Lắng lòng con lại, thấm lời ru.

Thăm nhà bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Đồng đội chúng con, dạ hân hoan
D9 hôm nay tròn nhiệm vụ
Thấm lời người dạy với nước non.

Đức Thọ quê ơi địa linh này
Tinh thần Trần Phú mãi còn đây
Giữ vững chí khí người cách mạng
Dẫu đời sương gió vẫn dạn dày.

Cửa Lò gió lộng, nắng chiều lơi
Sóng vỗ miên man mát tình đời
Chén thù, chén tạc lời thơ vọng
D9 sum vầy trước biển khơi.

Báo công với Bác trước tượng đài
Chúng con lò luyện đất Suối Hai
Nay đi hết chặng đời quân ngũ
Sáu điều Bác dạy chẳng hề phai.

Tôi xin cảm ơn bạn của tôi
Lời quê thúc dục cứ gọi mời
Chân tình, tha thiết, Đồng Xuân Thọ
Về thăm quê bạn nhớ một thời.

Bên dòng sông La nước vẫn trôi
Hàng tre đứng chắn bãi sông bồi
Hun hút gió chiều, lòng chợt lặng
Đất nghèo nuôi lớn những mảnh đời.

Bạn đã cùng ta nơi Suối hai
Vượt bao gian khổ tháng năm dài
Luyện rèn phấn đấu thành Tiến sĩ
Quê nghèo không phụ chí đời trai.

Ví dặm người ơi ngọt lịm lời
Ngày vui em hát thật chơi vơi
Hoà nhịp cùng khúc ca D9
“Nhớ nhau tìm về” đồng đội ơi!

Tôi về lại nhớ bạn của tôi
D9 thành Vinh, dạ bồi hồi
Quyền, Tuấn, Kỷ, Hường, Chất,Đông, Đợi...
Chu toàn vẹn nghĩa...bạn bè ơi!

Hội đã tan rồi hẹn năm sau
Ninh Bình yêu thương nối nhịp cầu
D9 những mong ngày tái ngộ
Tràng An, Bái Đính... lại gặp nhau.

 

 

13- ĐỒNG ĐỘI TA ĐÓ NHỚ NHAU TÌM VỀ

 

Mỗi thằng mỗi chốn mỗi quê
Nghe tin hội khoá tìm về bên nhau
Tóc xanh giờ đã bạc đầu
Râm ran chuyện cũ, buổi đầu Suối hai
.....,
Thôi nào thương lắm đời trai
Canh suông cơm độn, sớm mai luyện rèn
Tưởng vôi, mái lá, bảng đen
Bàn kê thêm gạch, giường kê thêm tầng
Ăn cơm đứng, ngủ không mùng
Hai thằng ba bộ áo quần thay nhau
Khi bệnh tật, khi ốm đau
Bát canh, quả trứng chăm nhau là mừng
Đông về giá rét ngủ chung
Mùi mồ hôi bạn, vẫn cùng thơm lây
Gõ môi bát, đàn thiếu dây
Xập xình “khiêu vũ” cho khuây nỗi buồn
Ba Vì bóng đổ hoàng hôn
Ra bờ suối kể làng thôn quê nhà
Gói lạc rang, một ấm trà
Vài điếu thuốc cuộn đậm đà bạn tôi...

Xa rồi xa mãi Suối đôi
Chuyện ngày hội khoá, bồi hồi khó quên.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip