QUÊ HƯƠNG
Lừng thơm bông lúa quê hương
Vụ chiêm vụ tám vàng ươm bông vàng
Hương thơm ngát cánh đồng làng
Nặng tình công mẹ mùa màng sớm trưa
Thương mẹ dãi nắng dầm mưa
Chiếc áo mẹ mặc xác xơ bạc màu
Chúng con thật đáng tự hào
Lớn khôn tình mẹ dâng trào Biển Đông
Ước mơ chín đợi mười mong
Cầu cho hoa lúa ngậm đòng trĩu bông
Bông vàng ăm ắp cánh đồng
Công lao của mẹ từ đông sang hè
Cháu con giữ trọn lời thề
Tháng năm luôn nhớ tìm về quê hương
VIẾNG MỘ BÁC
Cháu ra mộ Bác mồng mười
Hàng nghìn xe cộ vạn người viếng thăm
Vũng Chùa, Đảo Yến Bác nằm
Để cho cháu được viếng thăm Bác hoài
Bác là một vị tướng tài
Một nhà thao lược, một đời sáng trong
Một tấm lòng rộng mênh mông
Một người sống mãi trong lòng nhân dân
Qua bao năm tháng cầm quân
Giành bao thắng lợi vinh danh muôn đời
Trở về bên chốn biển khơi
Trên quê hương mẹ để Người quy tiên
Vũng Chùa, Đảo Yến dịu hiền
Ngàn năm con cháu không quên viếng Người
Cháu luôn học tập suốt đời
Tấm gương của Bác rạng ngời muôn phương.