Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn.

Mệ Lưu Thị Thanh Sơn chi 5 triệu đồng để hỗ trợ dần cho các hoạt động có ích của quê hương.

Mệ Lưu Thị Thanh Sơn

Mệ Lưu Thị Thanh Sơn, năm nay 84 tuổi, là cháu nội của cụ Lưu Trọng Kiến, nguyên là Trưởng phòng vật tư, thiết bị, vụ Kế hoạch, Bộ Lương thực, thực phẩm, hiện đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội.

Mệ là thành viên Ban chấp hành Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội trong nhiều khóa.

Trước đây cũng như hiện nay mệ luôn là người đi đầu trong việc đóng góp kinh phí cho các chương trình vì quê hương Hạ Trạch.

Một ngày cuối tuần, mệ đã gọi điện cho Ban biên tập caolaoha.com, muốn thông qua trang tin caolaoha.com đóng góp một ít kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện vì quê hương.

Tiếp đó, mệ đã gửi cho caolaoha.com 5 triệu đồng (năm triệu đồng) và ủy quyền cho caolaoha.com chủ động chi số tiền trên một cách hợp lý cho các hoạt động thiện nguyện mà quê hương phát động.

Nhân dịp Chi hội phụ nữ Thôn 5 nâng cấp sân bóng chuyển, được sự đồng ý của mệ, trang tin caolaoha.com thay mặt mệ chuyển ủng hộ 300 ngàn đồng.

Thay mặt Hội phụ nữ quê hương, chị Nguyễn Thị Thanh, Hội trưởng đã gọi điện cám ơn mệ

Trân trọng cám ơn tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn.

Tác giả: Ban biên tập

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Bắc Trạch vững vàng trong vận hội mới

    Hình ảnh mới nhất

    Lễ cúng đình làng Cao Lao Hạ năm 2025

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 2061

    Trong tuần: 9174

    Trong tháng: 54446

    Tổng số: 12640648

    Đang online: 48

    quan_ly_thong_bao