TÂM TÌNH VỚI BÁO LÀNG TÔI
(Tặng trang tin caolaoha.com nhân dịp sinh nhật lần thứ 11)
Có trang báo nào như trang web làng tôi?
Mười một tuổi vẫn thắm tình nặng nghĩa
Vẫn một lòng thủy chung cùng quê mẹ
Đem yêu thương lan tỏa những mảnh đời.
Mười một năm rồi báo của tôi ơi!
Thắc thỏm trong tôi, sáng trưa, chiều, tối
Dẫu bận gì cũng truy cập… dù vội
Để nghe tiếng lòng quê mẹ, mọi mục tin.
Từ buổi đầu tiên, lòng vẫn nhớ như in
Buổi khai trương đơn sơ mà nồng ấm
Đốm lửa Hồng tỏa lan, rồi thấm đậm
Đến mọi miền và lay động những con tim.
Trang báo làng gửi gắm những niềm tin
Nơi cháu con mọi miền luôn ngóng đợi
Mười một năm vẫn không hề mệt mỏi
Vẫn đều đều bên nhịp sống quê hương.
Một thập kỷ đi qua là một chặng đường
Caolaoha.com đồng hành cùng quê mẹ
Ngọt bùi, đắng cay, khó khăn cùng chia sẻ
Bao biến cố thăng trầm thời cuộc vẫn bên nhau.
Năm tháng, thời gian lặng lẽ trôi mau
Mười một lần sinh nhật rồi đấy nhỉ
Quãng thời gian mà ta yêu ta quý
Báo cùng ta chung điểm tựa niềm tin.
 
 
Nhân dịp này caolaoha.com xin giới thiệu lại bài thơ của anh Đặng Văn Quang tặng trang tin nhân dịp trang tin tròn 8 tuổi
TÁM NĂM RÔI, TRANG WEB ƠI!
 (Mến tặng trang Caolaoha.com sinh nhật 8 tuổi)
Tám năm rồi
 Trang web làng tôi 
 Như vệt thời gian vắt qua bao kỷ niệm.
 Ngọt ngào, lời thương âu yếm
 Nối đôi bờ
 Quá khứ - hôm nay
 Như đường cày 
 Từ ngàn xưa nơi dãi đất làng Cao Lao Hạ
 Xới cày lịch sử hào hùng bi tráng
 Xới lên những năm tháng
 Tưởng đã phủ mờ sau lớp bụi thời gian.
Vọng ngàn...
 Tiếng cha ông từ thuở xưa mở đất
 Lập làng, sinh Họ
 Trang web vẽ lại chân dung
 Các Tiên hiền, cụ Tổ
 Gọi con cháu muôn phương tụ về bái tổ
 Mười sáu, tháng sáu hàng năm...
Trang web làng tôi
 Kết nối xa xăm cháu con mọi nẻo 
 Chung cội nguồn gốc rễ
 Dẫu chân trời góc bể
 Vẫn đau đáu hướng về nơi đất Tổ quê cha.
Hướng trời nam xa
 Trang web nối Đình làng với chùa Cao Lao Tự.
 Bởi nơi đó
 Còn một bộ phận dân cư, con cháu quê mình 
 Suy thịnh có nhau, bầu bạn
 Sẻ chia trong hoạn nạn, đắng cay...
Trang thơ làng đang say
 Nhờ đường cày cha ông thuở trước
 Nhờ trang web nâng bước
 Bay bổng, lan xa...
Trang web làng thiết tha
Kêu gọi. 
 Phục dựng Đình làng, sừng sững nguy nga
 Mái cong rồng phượng
 Gươm giáo, cuốn thư
 Cổng Đình gió lộng vi vu tả hữu voi chầu, ngựa phục.
 Muôn lòng nô nức hả hê ngày về
 Bái Tổ...
Làng lên phố
 Đường dọc đường ngang
 Bê tông sạch sẽ khang trang
 Có công báo làng cổ vũ.
Tháng mười bão lũ
 Nước vịn ngọn cây
 Khắp chốn đó đây
 Có báo làng chung tay phát động
 Đồng cam cộng khổ giúp đỡ quê mình...
Thật thắm tình
 Bao lời thơ bản nhạc 
 Như khúc hát ngàn đời
 Ôm ấp chắt lọc vào trang web
 Gửi đời sau thắm mãi người ơi.
Tháng mười về rồi
 Ta ngoái nhìn kỷ niệm
 Tám năm rồi báo ơi!
 Hồn chơi vơi, nhớ công người sáng lập 
 Ngày kỷ niệm này xin không được khóc
 Tự dặn lòng trọn nghĩa với báo quê .



























